Mong nhận được chế độ liệt sĩ cho chồng

Dù Sở Lao động Thương binh & Xã hội đã trả lời nhưng bà Nguyễn Thị Xuân vẫn chưa hài lòng. Suốt 25 năm qua, bà đã đi gõ cửa nhiều nơi với hy vọng nhận được chế độ liệt sĩ của chồng mình là Đặng Minh Quang.

Mong nhận được chế độ liệt sĩ ch

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Xuân, năm 1955 ông Đặng Minh Quang ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc ra Bắc tập kết tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Không lâu sau ông và bà Xuân cùng huyện nên duyên. Cưới xong, ông Quang được đơn vị cử đi học để về lại quê nhà gây dựng cơ sở bí mật chuẩn bị giải phóng miền Nam. Nhưng tình hình thay đổi, xong khóa học, ông trở về Tỉnh đội Hà Tĩnh, nhận nhiệm vụ lên đường sang Lào chiến đấu. Sau 3 năm vào sinh ra tử ở chiến trường Lào, rồi trở về nước tiếp tục chiến đấu đến năm 1970, ông được điều ra Quân khu Tả ngạn (Quân khu 3 - thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng huy động sức mạnh tổng lực chi viện miền Nam). Thương tích đầy mình, ông Quang không còn sức khỏe đảm bảo nhiệm vụ trong quân ngũ, nên được nghỉ hưu sớm. Trở về Hà Tĩnh với vợ con, tưởng được nghỉ ngơi, nhưng vì chiến tranh ác liệt, địa phương yêu cầu, ông lại ra chiến trường. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông trở về quê hương Hàm Chính, sau đó ra Hà Tĩnh đón bà Xuân và con cái về.

Bà Xuân xem lại huân, huy chương của chồng

Day dứt

Trở về đời thường, thương binh Đặng Minh Quang tham gia xây dựng địa phương với nhiều chức vụ khác nhau gồm chủ nhiệm cửa hàng bách hóa. Đến một chiều năm 1984, ông qua đời khi chuẩn bị lên đường đi nghỉ dưỡng theo chế độ phục hồi sức khỏe quân nhân do Tỉnh đội (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đề cử. Bà Xuân nhớ lại: “Trước một ngày ông ấy mất, gia đình nhận được giấy báo của Tỉnh đội cho ông ấy đi nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Khi ông mất, bà đến UBND xã Hàm Chính thông báo... và làm chế độ hưởng tuất từ trần. Sau đó, Tỉnh đội biết ông ấy mất đã mở cuộc họp xem xét chết do bệnh hay do vết thương tái phát vì hồ sơ thương binh của ông ấy đang được Tỉnh đội nắm giữ. Qua họp xét, xác định ông chết do vết thương tái phát, nên đã làm chế độ liệt sĩ cho gia đình, bắt đầu hưởng từ năm 1985”.

Tuy nhiên, cũng theo bà, đến năm 1995 thì không được hưởng chế độ liệt sĩ nữa. Bà đã đi gõ cửa các cơ quan liên quan đòi chế độ này cho đến nay.

Mong xem xét lại

Trao đổi trường hợp của bà Xuân với Sở LĐTB&XH, sở cho biết đã trả lời bà rất nhiều lần, từ năm 1994 sở có văn bản đề nghị Vụ Thương binh liệt sĩ trả lời bằng văn bản về trường hợp của ông Quang để sở trả lời bà Xuân. Căn cứ vào hồ sơ thương tật và biên bản giám định thương tật của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Thuận Hải (cũ), Vụ đã trả lời: Vết thương phần mềm vùng đỉnh đầu (T), thủng vành tai (T), 1/3 đùi (P). Sức ép bom không để lại di chứng, nguyên nhân chết vì suy tim do bệnh lý. Với lý do đó nên ông Quang không được hưởng chế độ liệt sĩ. Tuy nhiên, bà Xuân cho rằng không đúng vì hồ sơ thương tật đăng ký trong quân đội ghi rõ tình trạng thương tật: Sức chấn thương làm biến dạng lồng ngực, khi thay đổi thời tiết đau tức ngực bên phải...; giấy chứng tử do Bệnh viện Phan Thiết (cũ), chứng nhận ngay thời điểm ông Quang chết: suy tim do chấn thương biến dạng. Do bệnh lồng ngực (biến chứng bệnh tim phổi).

Lật từng huân, huy chương kháng chiến, chiến sĩ vẻ vang... hạng nhất, nhì, ba do Nhà nước phong tặng và những giấy khen khác, bà Xuân không khỏi trăn trở suy nghĩ. Nguyện vọng của bà Xuân, mong ngành chức năng xem xét lại trường hợp của bà.

Lê Ninh

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/mong-nhan-duoc-che-do-liet-si-cho-chong-132544.html