Mong sớm điều trị khỏi bệnh để cùng đồng nghiệp tiếp tục sự nghiệp 'trồng người'
Chiều 19/11, tại cơ sở Tân Triều, Bệnh viện K (Bộ Y tế) phối hợp Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức buổi gặp mặt động viên, tri ân và trao quà cho các giáo viên, cán bộ đã và đang công tác trong ngành giáo đang điều trị tại các cơ sở trực thuộc bệnh viện nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Lãnh đạo Bệnh viện K, các y, bác sĩ chụp ảnh lưu niệm với những người bệnh tại buổi gặp mặt.
Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết: "Để thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn của ban lãnh đạo Bệnh viện, tập thể cán bộ, y, bác sĩ các đơn vị tại Bệnh viện K đối với những người đã hết sức, hết lòng cho sự nghiệp 'trồng người', đem tri thức đến cho biết bao thế hệ học trò. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là lời nhắc nhở về truyền thống 'tôn sư trọng đạo', là tấm gương cho thế hệ ngày nay tiếp tục noi theo".
Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Bệnh viện phối hợp Quỹ Ngày mai tương sáng tổ chức thăm hỏi, động viên, gửi những phần quà tri ân, bày tỏ tình cảm biết ơn sâu sắc đối với những người bệnh là cán bộ, giáo viên đã và đang công tác trong ngành giáo dục hiện đang điều trị tại ba cơ sở trực thuộc bệnh viện.

Niềm vui của những người bệnh tại buổi gặp mặt.
"Đây là dịp để giáo dục cho thế hệ trẻ, cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện K về truyền thống của dân tộc; là động lực để các thế hệ thầy cô trong bệnh viện phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập không ngừng để luôn là tấm gương sáng cho các bác sĩ trẻ noi theo; đặc biệt là sự mẫu mực về nhân cách, yêu thương đồng hành cùng người bệnh để Bệnh viện K luôn là nơi 'trao hy vọng - nhận niềm tin'", Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng nhấn mạnh.
Chia sẻ với lãnh đạo bệnh viện, cùng y, bác sĩ tại buổi gặp mặt, bệnh nhân Trịnh Thị Tuyết (53 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Ninh, đang điều trị tại Khoa Nội 1) không giấu nổi niềm vui cho biết: “Tôi có 30 năm tham gia công tác giảng dạy ở Quảng Ninh, cách đây không lâu tôi phát hiện mắc ung thư buồng trứng. Gần 7 tháng điều trị tại Bệnh viện K, tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện. Điều khiến tôi xúc động và không thể nào quên được, đó là hình ảnh các y, bác sĩ không quản ngại ngày đêm, nhiều khi quên ăn, thức thâu đêm để kịp hội chẩn và mổ để cứu sống người bệnh".

Người bệnh Trịnh Thị Tuyết chia sẻ và cảm ơn lãnh đạo bệnh viện, các y, bác sĩ tại buổi gặp mặt.
"Thật hạnh phúc, xúc động biết bao, bản thân tôi và những người bệnh đã và đang công tác trong ngành giáo dục ở các địa phương khi về đây điều trị, lại được lãnh đạo Bệnh viện, các y, bác sĩ Bệnh viện K tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với những người bệnh như chúng tôi, giúp chúng tôi thêm nghị lực, niềm tin và cố gắng hơn nữa trong quá trình điều trị, để được sớm trở về với gia đình, nhà trường và các em học trò thân yêu, nhất là được cùng với đồng nghiệp chung tay vào sự nghiệp 'trồng người'", cô giáo Trịnh Thị Tuyết cho biết thêm.
Tại buổi gặp mặt lãnh đạo Bệnh viện K, đại diện các khoa, phòng đã trao các suất quà và tiền mặt cho 80 người bệnh là giáo viên, cán bộ công tác trong ngày giáo dục đang điều trị tại 3 cơ sở trực thuộc bệnh viện.
Đây là nguồn động viên tinh thần kịp thời, to lớn, giúp họ thêm vững tin vào quá trình điều trị.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng trao quà cho người bệnh tại buổi gặp mặt.











