Mong sớm giải tỏa

Chiều 30-6, chị Hải Vân ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đưa con đi khám bệnh tại Bệnh viện trung ương Quân đội 108 (số 1 Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng).

Khi hai mẹ con đi bộ ở trước cổng bệnh viện, bất ngờ bị một chiếc xe máy chèn bánh lên bàn chân của chị. Người thanh niên lái xe máy chèn qua chân chị chẳng nói một lời xin lỗi, cứ thế phóng đi. Cháu Hải, con trai chị Hải Vân hỏi mẹ:

- Mẹ có đau không ạ? Mà tại vì xe ô tô và quán nước lấn đường, chiếm hết cả lối vào nhà gửi xe mẹ nhỉ?

- Ừ. Chính vì thế mẹ con mình và nhiều người khác mới chẳng còn chỗ đi lại, dễ xảy ra va chạm...

Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Hải Vân cho biết, chị thường phải đưa người nhà vào Bệnh viện trung ương Quân đội 108. Nhiều tháng qua, cổng bệnh viện này thường xuyên bị một số người bán hàng nước bày bàn ghế nhựa ra vỉa hè và ô tô, xe máy dừng, đỗ ở lòng đường khiến mọi người ra vào, đi lại khó khăn. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm giải tỏa, bảo đảm trật tự, an toàn trước cổng Bệnh viện trung ương Quân đội 108.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/971865/mong-som-giai-toa