Mong ước của y tá tuyến đầu: Hết dịch sẽ ngắm hoa đào, uống trà sữa

Vừa trải qua cuộc chiến với Covid-19, 43 y tá tiếp tục lên đường cứu trợ An Huy, Trung Quốc. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn luôn lạc quan và tin rằng trận đánh tất thắng.

 "Ngày mai tốt lành sẽ đến với chúng ta". Đây là lời nhắn của y tá Wu Yangfang, nhân viên Bệnh viện số 1 Đại học Y An Huy.

"Ngày mai tốt lành sẽ đến với chúng ta". Đây là lời nhắn của y tá Wu Yangfang, nhân viên Bệnh viện số 1 Đại học Y An Huy.

 Cheng Chen, nhân viên đến từ Bệnh viện Hợp Phì số 2, cho biết cô rất mong được nhìn thấy hoa mùa xuân sau khi cuộc chiến với Covid-19 kết thúc.

Cheng Chen, nhân viên đến từ Bệnh viện Hợp Phì số 2, cho biết cô rất mong được nhìn thấy hoa mùa xuân sau khi cuộc chiến với Covid-19 kết thúc.

 Rời gia đình tới tuyến đầu, nữ y tá Chen Hong (đến từ Bệnh viện Hợp Phì số 2) luôn nhớ tới con mình. Đây chính là động lực để cô tiếp tục chiến đấu, hy sinh cho đất nước để sớm trở về đoàn tụ với người thân.

Rời gia đình tới tuyến đầu, nữ y tá Chen Hong (đến từ Bệnh viện Hợp Phì số 2) luôn nhớ tới con mình. Đây chính là động lực để cô tiếp tục chiến đấu, hy sinh cho đất nước để sớm trở về đoàn tụ với người thân.

 "Đất nước cố lên! Hãy luôn mạnh mẽ!" - đây là lời nhắn và mong ước của Zhang Qi, nữ y tá của Bệnh viện Hợp Phì số 2.

"Đất nước cố lên! Hãy luôn mạnh mẽ!" - đây là lời nhắn và mong ước của Zhang Qi, nữ y tá của Bệnh viện Hợp Phì số 2.

 Y tá trẻ Yao Xiaote của Bệnh viện số 1 Đại học Y An Huy mong sao mau hết dịch bởi cô "nhớ món trà sữa lắm rồi!".

Y tá trẻ Yao Xiaote của Bệnh viện số 1 Đại học Y An Huy mong sao mau hết dịch bởi cô "nhớ món trà sữa lắm rồi!".

 Nữ y tá He Pei của Bệnh viện số 1 Đại học Y An Huy lại mong muốn đất nước không còn ai mắc bệnh. Hết nhiệm vụ, cô muốn đến Vũ Hán để ngắm hoa đào.

Nữ y tá He Pei của Bệnh viện số 1 Đại học Y An Huy lại mong muốn đất nước không còn ai mắc bệnh. Hết nhiệm vụ, cô muốn đến Vũ Hán để ngắm hoa đào.

 Fang Wenjuan của Bệnh viện số 1 Đại học Y An Huy có niềm tin vững chắc rằng chúng ta sẽ quyết thắng trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Fang Wenjuan của Bệnh viện số 1 Đại học Y An Huy có niềm tin vững chắc rằng chúng ta sẽ quyết thắng trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

 Jin Lei, nữ y tá đến từ Bệnh viện Hợp Phì số 2, không có mong đợi gì ngoài lời nhắn mong mọi người đoàn kết trong thời gian khó khăn.

Jin Lei, nữ y tá đến từ Bệnh viện Hợp Phì số 2, không có mong đợi gì ngoài lời nhắn mong mọi người đoàn kết trong thời gian khó khăn.

 Một y tá khác từ Bệnh viện Hợp Phì số 2, Fan Tingting, mong chờ những ngày hè đang gõ cửa. Cô hy vọng dịch sẽ qua để mọi người khỏe mạnh, tiếp tục cuộc sống thường nhật.

Một y tá khác từ Bệnh viện Hợp Phì số 2, Fan Tingting, mong chờ những ngày hè đang gõ cửa. Cô hy vọng dịch sẽ qua để mọi người khỏe mạnh, tiếp tục cuộc sống thường nhật.

 Hết dịch, Luo Zhenzhen (y tá của Bệnh viện số 1 Đại học Y An Huy) hạ quyết tâm sẽ tích cực trau dồi bản thân để ngày càng giỏi hơn, góp sức mình cho đất nước.

Hết dịch, Luo Zhenzhen (y tá của Bệnh viện số 1 Đại học Y An Huy) hạ quyết tâm sẽ tích cực trau dồi bản thân để ngày càng giỏi hơn, góp sức mình cho đất nước.

Thiên Nhan
Ảnh: China Daily

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mong-uoc-cua-y-ta-tuyen-dau-het-dich-se-ngam-hoa-dao-uong-tra-sua-post1066571.html