Mong ước trở thành hiện thực

Năm 2017, Trần Thanh Tú tình nguyện đăng ký nhập ngũ và trở thành chiến sĩ mới của Đại đội 8, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Gia Định (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh). Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, trước khi đi bộ đội, Tú đã tốt nghiệp Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh.

 Trung úy Trần Thanh Tú tổng hợp sổ thống kê huấn luyện.

Trung úy Trần Thanh Tú tổng hợp sổ thống kê huấn luyện.

Từ nhỏ đã mơ ước trở thành sĩ quan, mong muốn phục vụ lâu dài trong quân đội, do đó sau khi nhập ngũ Tú tự ôn luyện và thi đỗ văn bằng 2 ngành chỉ huy tham mưu, Trường Sĩ quan Lục quân 2. Anh bộc bạch: “Tuy đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, việc luyện thi gặp không ít khó khăn, song được chỉ huy các cấp động viên, khuyến khích nên tôi sắp xếp thời gian tự ôn luyện. Sau khi thi đỗ, học tập, lúc tốt nghiệp ra trường với quân hàm trung úy, tôi vinh dự được điều động về công tác tại Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5, Quân khu 7), đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Thượng úy Trương Bảo Anh, Chính trị viên Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5 nhận xét: “Trên cương vị trung đội trưởng huấn luyện chiến sĩ mới, Trần Thanh Tú áp dụng hiệu quả kiến thức đã học nên phương pháp huấn luyện khoa học, giúp bộ đội dễ tiếp thu nội dung huấn luyện. Là sĩ quan trẻ, Tú luôn cầu tiến, sống hòa đồng, được đồng đội tin yêu, quý mến; lời nói luôn đi đôi với việc làm, không ngừng sáng tạo, thực hiện hiệu quả công tác quản lý, huấn luyện bộ đội, có trách nhiệm cao trong xây dựng đơn vị”.

Bài và ảnh: HOÀNG ĐỨC DANH (Trung đoàn 5, Sư đoàn 5)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mong-uoc-tro-thanh-hien-thuc-614374