Mostafa Ziko: 'Trận Ai Cập gặp Argentina đã bị dàn xếp'
Chia sẻ sau trận Ai Cập thua Argentina 2-3 ở vòng 1/8 World Cup 2026, cầu thủ Mostafa Ziko bức xúc cho rằng trận đấu đã bị dàn xếp.
Rạng sáng 8-7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Ai Cập thua chung cuộc đội tuyển Argentina 2-3 dù dẫn trước 2-0 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Tâm điểm tranh cãi của trận đấu là việc các thành viên đội tuyển Ai Cập cho rằng, Salah đã bị phạm lỗi trong vòng cấm Argentina ở những phút cuối trận nhưng trọng tài lại không thổi phạt.

Huấn luyện viên Hossam Hassan phản ứng quyết liệt với trọng tài. Ảnh: AP
Sau tiếng còi mãn cuộc, Mostafa Ziko - cầu thủ ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Ai Cập bày tỏ sự phẫn nộ: "Trọng tài điều khiển trận đấu quá tệ và thiếu công bằng. Ông ấy đối xử bất công với chúng tôi ngay từ đầu. Họ không muốn Ai Cập giành chiến thắng. Trận đấu đã bị dàn xếp. Chúng tôi chẳng có lỗi gì cả. Nhìn cách trọng tài điều khiển, tôi cảm thấy trận cầu này như được sắp đặt rồi. Chúng tôi đã dẫn 2-0 nhưng trọng tài liên tục gây bất lợi. Xin chúc mừng Argentina với thêm một kỳ World Cup nữa tiến sâu".
Trong khi đó, huấn luyện viên Hossam Hassan của đội tuyển Ai Cập đã có phản ứng đầy giận dữ. Ông nói: “Tôi sẽ về nhà và không xem thêm bất cứ trận đấu nào tại World Cup 2026. Ai Cập đã phải chịu bất công từ quyết định của trọng tài và đó là điều không chấp nhận được. Tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm về phát ngôn của mình”.
Huấn luyện viên Hossam Hassan còn đưa ra vấn đề khá nhạy cảm khi chia sẻ: “Nếu ban tổ chức muốn Argentina tiếp tục tranh tài tại World Cup 2026, vậy họ còn để các đội khác thi đấu làm gì? Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để rồi cuối cùng không nhận về kết quả như mong đợi. Ai Cập đã chơi rất tốt, nhưng mọi chuyện lại không hẳn được quyết định bằng chuyên môn”.
Ngoài việc chỉ trích trọng tài, huấn luyện viên Hossam Hassan cũng dành lời khen cho các học trò: “Ai Cập đã thi đấu đúng đấu pháp trong phần lớn thời gian và khiến Argentina trở nên lúng túng. Thủ môn Mostafa Shoubir đã chơi xuất sắc, trong đó có pha đẩy được quả phạt đền của Messi trong hiệp 1. Nỗi đau lớn nhất của Ai Cập không chỉ là thất bại khi cả đội đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng dẫu sao, chúng tôi vẫn phải chấp nhận rời cuộc chơi”.














