Một bác sĩ ở Nhật bị bệnh nhân cáo buộc xâm hại, 9 năm sau mới biết là do ảo giác

Cuộc sống của một bác sĩ phẫu thuật ở Nhật Bản trở thành bi kịch sau khi ông bị nữ bệnh nhân cáo buộc xâm hại. Giờ đây, sau 9 năm, sự thật mới được làm rõ, nhưng những gì vị bác sĩ phải hứng chịu thì không thể đảo ngược.

Một bác sĩ phẫu thuật ở Nhật Bản đã dành gần một thập kỷ để chống lại cáo buộc mình xâm hại một nữ bệnh nhân.

Theo tờ Mainichi của Nhật, vụ việc bắt đầu từ tháng 5/2016, khi bác sĩ Susumu Sekine thực hiện ca phẫu thuật bỏ khối u ở ngực của nữ bệnh nhân hơn 30 tuổi. Sau đó, nữ bệnh nhân này tố cáo là trong lúc cô đang tỉnh dần lại thì phát hiện ra bác sĩ Sekine có hành động khiếm nhã với vòng một của cô.

Cảnh sát đã bắt giữ bác sĩ Sekine sau khi cho rằng có dấu vết DNA của ông trên ngực của nữ bệnh nhân.

Lúc đó, bác sĩ Sekine phủ nhận cáo buộc, nói rằng trong lúc nữ bệnh nhân đang tỉnh dần thì trong phòng có 3 bệnh nhân khác, nên không thể nào ông có hành động sàm sỡ mà không ai biết được.

Năm 2020, bác sĩ Sekine bị kết án 2 năm tù, khiến cộng đồng y tế ở Nhật rất phẫn nộ.

Luật sư Takashi Takano, bên trái, người bào chữa cho bác sĩ Sekine, trò chuyện với phóng viên. Ảnh: Ran Kanno/ Mainichi.

Luật sư Takashi Takano, bên trái, người bào chữa cho bác sĩ Sekine, trò chuyện với phóng viên. Ảnh: Ran Kanno/ Mainichi.

Tuy nhiên, mới đây, Tòa án Cấp cao Tokyo đã phán quyết rằng bác sĩ Sekine vô tội - 9 năm kể từ khi vụ việc bắt đầu.

Bởi vì sau quá trình điều tra, các chuyên gia y tế cho rằng bệnh nhân có thể đã trải qua ảo giác vì tình trạng gọi là “loạn thần sau mổ”, do thuốc mê gây ra. Tòa án Tối cao sau đó cũng cho rằng lý thuyết về ảo giác là hợp lý. Còn DNA có thể tồn tại trên người nữ bệnh nhân do việc kiểm tra theo quy trình sau phẫu thuật, khi bác sĩ phẫu thuật nói chuyện mà không đeo khẩu trang.

Trò chuyện trong cuộc họp báo sau khi được xử vô tội, bác sĩ Sekine bày tỏ sự giận dữ, nói rằng việc ông bị kết án sai đã “lấy đi cả cuộc đời, công việc và gia đình của tôi”. Bởi chỉ vì bị kết án như vậy mà danh tiếng của ông bị hủy hoại và ông bị mất việc. Bi thảm hơn nữa là vào tháng 9/2020, con trai ông, khi ấy học cấp 2, đã nhảy vào đoàn tàu đang chạy để kết thúc cuộc sống của mình. Những người biết sự việc cho rằng cậu bé không thể chịu đựng được nỗi xấu hổ và sự kỳ thị do cha mình bị gán mác là tội phạm tình dục.

Bác sĩ Sekine (người ngồi ngay phía trước trong ảnh) không thể không giận dữ vì phải chịu cáo buộc oan đến 9 năm liền. Ảnh: Ran Kanno/ Mainichi.

Bác sĩ Sekine (người ngồi ngay phía trước trong ảnh) không thể không giận dữ vì phải chịu cáo buộc oan đến 9 năm liền. Ảnh: Ran Kanno/ Mainichi.

Hiện chưa biết bác sĩ Sekine có được bồi thường gì không nhưng netizen Nhật đang rất quan tâm đến vụ việc này và ai cũng thương cảm cho ông.

Thục Hân

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/mot-bac-si-o-nhat-bi-benh-nhan-cao-buoc-xam-hai-9-nam-sau-moi-biet-la-do-ao-giac-post1726286.tpo