Một bé gái bị bỏ rơi ở ga Lưu Xá

Khoảng 19h50 phút ngày 2-7, Công an phường Phú Xá (T.P Thái Nguyên) nhận được tin báo của quần chúng tại khu vực ga Lưu Xá, có một cháu bé bị bỏ rơi ở sân ga. Tổ công tác của Công an phường đã phối hợp với chính quyền địa phương và Trạm Y tế phường Phú Xá đến xác minh, làm rõ thông tin.

Vợ chồng ông Phạm Hùng Dũng và cháu bé gái.

Vợ chồng ông Phạm Hùng Dũng và cháu bé gái.

Theo lời kể của ông Phạm Hùng Dũng, sinh năm 1974 ở tổ 26, phường Phú Xá (người đầu tiên nhìn thấy cháu bé): Khi tôi ở ga Lưu Xá về thì phát hiện ở khu vực sân trước nhà ga có một chiếc giỏ nhựa. Tôi kiểm tra thấy bên trong có một bé gái khoảng 1 tháng tuổi; một hộp sữa, một bình sữa, quần áo và không có bất cứ giấy tờ gì. Tôi đã bế cháu bé vào phòng Phó Trưởng ga và lập tức báo cho Tổ trưởng tổ dân phố 5 để thông tin tới công an và chính quyền địa phương.

Trong thời gian chưa xác định được thân nhân cháu bé, chính quyền địa phương đã lập biên bản bàn giao bé gái cho vợ chồng ông Phạm Hùng Dũng tạm thời nuôi dưỡng.

Hiện nay, sức khỏe bé gái bình thường, nặng hơn 4kg. Sau 7 ngày, nếu cha mẹ không đến nhận con thì UBND phường sẽ đăng ký khai sinh cho cháu bé và làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định.

Linh Lan

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/mot-be-gai-bi-bo-roi-o-ga-luu-xa-264766-85.html