Một bị cáo lĩnh án vì xích mích khi mời uống bia

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Khởi (sinh năm 2000), trú tại xóm Làng Muông, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) về tội 'Giết người'.

 Bị cáo Khởi tại phiên tòa.

Bị cáo Khởi tại phiên tòa.

Theo nội dung cáo trạng, Khởi làm công nhân tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Song Khê-Nội Hoàng (Bắc Giang). Khoảng 8 giờ ngày 28/3/2024, Khởi đi làm ca đêm về sau đó đến quán ăn ở thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (nay là thành phố Bắc Giang) ăn sáng, uống rượu cùng bạn. Một lúc sau, cả nhóm đến quán karaoke Ngọc Trường ở thôn Song Khê 2, xã Song Khê (thành phố Bắc Giang) hát karaoke.

Tại đây có nhóm của anh Hoàng Văn C (sinh năm 1994), trú tại thôn Đồng Mạ, xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đang hát.

Do trong hai nhóm có người quen biết nhau nên anh C xuống phòng để hát giao lưu cùng nhóm của Khởi. Lúc giao lưu, giữa anh Cường và Khởi xảy ra mâu thuẫn trong việc mời uống bia nên Khởi đấm nhiều nhát vào vùng đầu phía sau của anh C (là vùng trọng yếu).

Dù được mọi người can ngăn song Khởi không dừng lại mà tiếp tục đạp thêm vào sườn anh C. Hậu quả làm anh C tử vong do chấn thương sọ não. Khởi bị bắt trong trường hợp khẩn cấp ngay trong buổi tối cùng ngày.

Xét thấy giữa Khởi và anh C trước đó không có mâu thuẫn gì nhưng chỉ vì xích mích nhỏ, Khởi đã đánh bị hại tử vong. Đây là hành vi tội phạm rất nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng, sức khỏe của người khác. Đến thời điểm xét xử, Khởi đã bồi thường cho đại diện gia đình bị hại hơn 200 triệu đồng.

Sau quá trình xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Khởi 16 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường thêm hơn 56 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại; ngoài ra hằng tháng phải cấp dưỡng cho 2 con của bị hại với tổng số tiền hơn 3,4 triệu đồng đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Tin, ảnh: Chí Dũng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/mot-bi-cao-linh-an-vi-xich-mich-khi-moi-uong-bia-postid418463.bbg