Một cây cầu – nhịp nối hai bờ kênh và những tấm lòng

Người dân hai bờ kênh xáng Cầu Sập – Ninh Quới (thuộc các xã Châu Thới và Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau) sắp có cây cầu mới được xây dựng từ nguồn vận động xã hội hóa của các thầy thuốc và nhà hảo tâm.

Chuyện của Kiên

Bùi Trung Kiên, sinh năm 1993, là người sinh ra và lớn lên bên bờ kênh xáng Cầu Sập – Ninh Quới. Dòng kênh này được đào từ nhiều năm trước để dẫn thủy nhập đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con hai bờ.

Gia đình Kiên sống ở phía xã Châu Thới. Từ nhỏ đến lớn, Kiên gắn bó với chiếc tẹt – loại ghe giống một chiếc xà lan thu nhỏ – để chở người và xe máy qua lại giữa hai bờ kênh.

Đoạn kênh trước nhà Kiên là điểm qua lại thuận tiện của người dân hai xã Châu Thới và Vĩnh Mỹ. Người đi chợ, buôn bán, học sinh đến trường… hầu như đều phải nhờ chiếc tẹt của Kiên để sang bờ bên kia.

Người dân 2 bờ kênh xáng nhiều năm qua phải đi tẹt.

Người dân 2 bờ kênh xáng nhiều năm qua phải đi tẹt.

Thế nhưng, suốt hàng chục năm qua, nơi đây vẫn chưa có cầu bắc ngang kênh. Ngày nào cũng vậy, Kiên bơi tẹt đưa người qua lại liên tục. Những lúc mùa lục bình dày đặc, việc đưa chiếc tẹt sang bờ bên kia càng vất vả hơn.

"Bơi riết em đuối luôn", Kiên kể.

Sau nhiều năm gắng sức mưu sinh, Kiên phải nhập viện phẫu thuật vì tổn thương cột sống. Ca mổ thành công, nhưng trong lần đi tái khám tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, Kiên lại gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi cả người lọt dưới gầm xe container.

"Ước gì có cây cầu nối hai xã thì bà con đâu phải vất vả như vậy", Kiên bộc bạch. Theo anh, mong muốn có một cây cầu bắc qua kênh xáng không chỉ là ước mơ của riêng mình, mà của rất nhiều người dân hai bên bờ.

Bùi Trung Kiên nói "mố cầu rộng bao nhiêu em hiến đất bấy nhiêu".

Bùi Trung Kiên nói "mố cầu rộng bao nhiêu em hiến đất bấy nhiêu".

Câu chuyện ấy, bằng cách nào đó, đã "gõ cửa trái tim" Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức.

Sau khi biết hoàn cảnh và nhu cầu thực tế của người dân, ông đã vận động gia đình, bạn bè cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện Chợ Rẫy chung tay hỗ trợ xây dựng cây cầu. Kết quả, số tiền vận động được lên tới 2 tỷ đồng. Khi chính quyền địa phương thông báo cây cầu đã có nguồn kinh phí, Kiên không giấu được niềm vui. Anh lập tức hiến phần đất trước nhà để làm mố cầu.

"Mố cầu rộng bao nhiêu em hiến đất bấy nhiêu", Kiên nói với nụ cười rạng rỡ.

Lãnh đạo Bộ Y tế và chính quyền địa phương cảm ơn anh Kiên và ông Lâm (thứ hai từ phải) đã hiến đất làm cầu.

Lãnh đạo Bộ Y tế và chính quyền địa phương cảm ơn anh Kiên và ông Lâm (thứ hai từ phải) đã hiến đất làm cầu.

Ở phía bờ bên kia, gia đình ông Phan Thành Lâm (xã Vĩnh Mỹ) cũng đồng thuận hiến đất. "Ba em đồng ý ngay chuyện hiến đất làm mố cầu. Vài ngày tới gia đình sẽ tháo dỡ kho vật liệu xây dựng để bàn giao mặt bằng", anh Phan Đức Nhuận – con trai ông Lâm cho biết.

Góp phần cải thiện hạ tầng dân sinh

Trong chuyến công tác tại Cà Mau vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cùng các thầy thuốc hảo tâm từ Bệnh viện Chợ Rẫy đã ký bản ghi nhớ xây dựng cây cầu bắc qua kênh xáng với chính quyền địa phương.

Lễ ký kết có sự tham dự của lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cùng đại diện hai xã Châu Thới và Vĩnh Mỹ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức chia sẻ tại lễ ký kết.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức chia sẻ tại lễ ký kết.

Các bên thống nhất phương án triển khai công trình với tinh thần "triển khai nhanh để người dân sớm được hưởng lợi".

Chia sẻ tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho biết, ngoài các hoạt động chuyên môn của ngành y tế, đoàn công tác cũng chủ động vận động nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ địa phương cải thiện hạ tầng dân sinh.

Theo ông, sau khi trao đổi với lãnh đạo địa phương, đoàn nhận thấy việc xây dựng cây cầu nối hai xã Châu Thới – Vĩnh Mỹ có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân.

"Quan điểm của chúng tôi là nếu đã làm thì phải làm một cây cầu đủ quy mô, bảo đảm ô tô có thể lưu thông. Như vậy mới phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, cấp cứu y tế, học tập và vận chuyển nông sản của người dân", Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh toàn bộ kinh phí xây dựng cầu được vận động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Gấp rút "nối hai bờ vui"

Theo ông Tô Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Châu Thới, nhu cầu xây dựng cây cầu bắc qua kênh xáng đã được địa phương kiến nghị nhiều năm qua.

Tuy nhiên, đây là tuyến kênh lớn do cấp tỉnh quản lý, có lưu lượng tàu thuyền vận tải khá lớn nên việc xây dựng cầu phải đáp ứng nhiều yêu cầu kỹ thuật như tĩnh không, tải trọng và quy hoạch giao thông đường thủy.

Phó Chủ tịch UBND xã Châu Thới nêu bật lợi ích thiết thực của việc xây cầu.

Phó Chủ tịch UBND xã Châu Thới nêu bật lợi ích thiết thực của việc xây cầu.

"Suốt nhiều chục năm qua, trên tuyến kênh này chỉ có một số cây cầu cách nhau khá xa. Nếu xây thêm cầu tại vị trí dự kiến sẽ giúp rút ngắn đáng kể quãng đường đi lại của người dân hai xã", ông Hải cho biết.

Theo lãnh đạo địa phương, khi cây cầu hoàn thành, việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Xe ô tô, xe cấp cứu có thể lưu thông trực tiếp, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh hơn trong các tình huống khẩn cấp.

Các bên ký kết và nhất trí xây cầu.

Các bên ký kết và nhất trí xây cầu.

Bên cạnh đó, việc học tập của học sinh, sinh hoạt của người dân và vận chuyển nông sản cũng sẽ thuận tiện hơn, đặc biệt trong mùa mưa.

Chính quyền địa phương kỳ vọng với sự đồng thuận của người dân cùng sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, cây cầu sẽ sớm được triển khai, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn và nâng cao đời sống của người dân hai bờ kênh xáng.

Đỗ Bá

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mot-cay-cau-nhip-noi-hai-bo-kenh-va-nhung-tam-long-16926030712010467.htm