Một đời cha cô độc và cái kết buồn của bị cáo 71 tuổi

Mới đây, Tòa án nhân dân TP HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Mỹ mức án 20 năm tù về tội Giết người. Phiên tòa rất kịch tính về tình thân, tình cha con đã để lại trong lòng các cán bộ tòa nhiều cảm xúc khó quên.

Bị cáo Lê Văn Mỹ đến tòa ngày xử án (Ảnh: Bình Nguyên)

Phiên tòa đầy nước mắt

Bị cáo Lê Văn Mỹ đã cao tuổi, bị lãng tai không nghe rõ nên Hội đồng xét xử (HĐXX) cho phép con gái bị cáo ngồi bên cạnh truyền tải lại những nội dung, thông tin của HĐXX. Khi tòa hỏi đến động cơ, mục đích phạm tội, bị cáo liên tục lắc đầu không nhớ. Chủ tọa lại hỏi: "Trong gia đình bị cáo thương ai nhất?", sau khi nghe con gái "thông dịch" lại, bị cáo liền quay sang chỉ vào cô con gái và nói: "Cha thương con nhất".

Sau đó, cô con gái cũng kề tai cha nói trong ràn rụa nước mắt: "Con thương cha nhất, sao cha không thương cha? Cha đi đốt nhà cha, cha đốt nhà con vậy cha?". Nói rồi, hai cha con bị cáo ôm nhau khóc nức nở.

"Chứng kiến diễn biến phiên tòa đau lòng về tình thân, tình cha con của bị cáo Lê Văn Mỹ, chúng tôi không cầm được nước mắt. Cả HĐXX đều lặng người hồi lâu vì chứng kiến cảm xúc tình thân bộc phát rất tự nhiên trong hoàn cảnh éo le nhất này" – Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Hoàng Thị Bích Duyên nhớ lại.

Theo Thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên, vụ án "Giết người" mà Tòa án nhân dân TP HCM đã xử vừa qua, lỗi thuộc về cả hai phía: bị cáo và người bị hại. Tuy nhiên, bây giờ xét đến lỗi thuộc về ai không còn quan trọng nữa, và lỗi lầm này không phải quá lớn, không gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi đó là những suy nghĩ nông cạn, tầm thường và mang tính bột phát, nhất thời của bị cáo. Bị cáo không kiềm chế được trong ứng xử sinh hoạt gia đình.

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa Hoàng Thị Bích Duyên tại phiên tòa đẫm nước mắt tình cha con và nỗi hối hận muộn màng của người cha một đời cô độc. (Ảnh: NVCC)

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa Hoàng Thị Bích Duyên tại phiên tòa đẫm nước mắt tình cha con và nỗi hối hận muộn màng của người cha một đời cô độc. (Ảnh: NVCC)

Quan hệ gia đình phải có sự quan tâm và bao dung của mọi thành viên

Theo hồ sơ vụ án, ông Mỹ và bà T. kết hôn năm 1971, có với nhau 5 người con, cùng sinh sống tại ấp Trung Hưng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi. Đầu năm 2020, bà T. chuyển sang ở chung với cậu con trai. Không biết có phải do bực tức việc vợ và các con không quan tâm, chăm sóc hay vì lý do nào khác mà ông Mỹ đã nảy sinh ý định đốt 3 căn nhà của các con trong khuôn viên đất gần nhà mình.

Khoảng 3 giờ ngày 15/3/2021, ông Mỹ chuẩn bị chai nhựa đựng xăng lấy từ xe máy ra. Sau khi quấn vải vào thanh gỗ, ông tẩm xăng, cầm bật lửa và 4 sợi dây kẽm rồi sang nhà con dâu. Tới nơi, ông Mỹ dùng dây kẽm cột hai khoen cửa chính bên ngoài lại rồi tạt xăng xuống nền nhà. Sau đó, ông qua nhà con trai, con gái gần đó làm tương tự, rồi vòng lại trước cửa nhà đầu tiên, châm lửa đốt. Thấy cả 3 căn nhà bốc cháy, ông quay về ngủ. Do vụ cháy được phát hiện kịp thời nên không gây thiệt hại về người.

Ngày 15/11, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Mỹ mức án 20 năm tù về tội Giết người. Tại tòa, người đàn ông 71 tuổi bật khóc, tỏ ra hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX xác định bị cáo Mỹ phạm tội thuộc trường hợp giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, có tính chất côn đồ nên cần xử lý nghiêm.

"Phiên tòa đã khép lại, nhưng nếu nói về bị cáo, người cha "cô độc" đã ngoài 70 tuổi cũng rất đáng thương. Tuy ông sống cạnh con cháu, nhưng ít được chăm sóc đúng cách nên tính tình gàn dở, ông sinh ra tâm trạng u buồn tiêu cực về quan hệ cha con, ông cháu. Còn phía người bị hại, họ là 3 người con ruột và các cháu ruột của bị cáo. Do không quan tâm đúng mức đến cha ông mình, các con cháu ông vô tình tạo ra khoảng cách ngày càng xa giữa những người thân trong gia đình với bị cáo" – Thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên chia sẻ.

Vậy là trong một đêm suy nghĩ tiêu cực đến đỉnh điểm, tấm bi kịch của gia đình đã đẩy bị cáo, một người cha, người ông đã ngoài 70 tuổi vào vòng lao lý trong xót xa, đau lòng của cả gia đình. "Tôi cho rằng, bài học đắt giá được rút ra từ vụ án này, chính là quan hệ gia đình phải có sự quan tâm và bao dung của mọi thành viên trong gia đình dành cho nhau" – Thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên nhận định.

Hải Linh (thực hiện)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mot-doi-cha-co-doc-va-cai-ket-buon-cua-bi-cao-71-tuoi-20221220144918991.htm