Một đời sóng gió, nhiều ẩn số của giọng ca 'Nothing Compares 2 U'

Sineád O'Connor không chỉ gây ấn tượng mạnh với cái đầu trọc, chất giọng khàn và đĩa đơn số 1 thế giới 'Nothing Compares 2 U' vào năm 1990, mà còn nổi tiếng với xu hướng tính dục, hôn nhân phức tạp.

Ca sĩ, nhạc sĩ Sineád O’Connor (người Ireland) sinh ngày 8/12/1966 và được bố mẹ đặt tên là Sineád Marie Bernadette O’Connor.

Đến năm 2017, O’Connor đổi tên khai sinh của mình thành Magda Davitt, báo Anh The Telegraph đưa tin. Trong một cuộc phỏng vấn, O’Connor giải thích lý do đổi tên là muốn “không còn những cái tên nô lệ gia trưởng, không còn những lời nguyền rủa của cha mẹ”.

Tháng 10/2018, bà lấy tên là Shuhada, rồi chưa đầy một năm sau đổi họ của mình từ Davitt thành Sadaqat. Theo The Guardian, việc O’ Connor cạo trọc đầu hồi trẻ được coi là một tuyên bố chống lại quan điểm truyền thống về nữ tính.

Hôn nhân và con cái

O’Connor kết hôn và ly hôn 4 lần, có 4 người con. Bà có con trai đầu lòng Jake, vào năm 1987 với người chồng đầu tiên - nhà sản xuất âm nhạc John Reynolds. Ông Reynolds đồng sản xuất một số album đình đám của bà, bao gồm Universal Mother.

Hai năm sau khi sinh con trai, Reynolds và O’Connor đăng ký kết hôn vào tháng 3/1989. Cùng năm đó, O’Connor phá thai sau khi mọi chuyện không suôn sẻ với chồng. Bà sáng tác bài hát My Special Child về trải nghiệm này. Sau thời gian ly thân, O’Connor và Reynolds thông báo kế hoạch ly hôn vào tháng 11/1991.

Ngay sau khi cô con gái Brigidine Roisin Waters chào đời ngày 10/3/1996, O’Connor và cha của cô bé, nhà báo người Ireland John Waters, bắt đầu một cuộc chiến kéo dài về quyền nuôi con, kết thúc bằng việc O’Connor đồng ý để bé Roisin sống với cha.

Tháng 8/2001, O’Connor kết hôn với nhà báo người Anh Nick Sommerlad ở xứ Wales nhưng 11 tháng sau, cuộc hôn nhân kết thúc vào tháng 7/2002.

Bà có đứa con thứ ba, bé trai Shane, vào năm 2004 với nhạc sĩ Donal Lunny. Hai năm sau, bà sinh con thứ tư, Yeshua Francis Neil Bonadio, và cha bé trai này là Frank Bonadio.

O’Connor đã kết hôn lần thứ ba vào ngày 22/7/2010 với người bạn lâu năm và cộng tác viên Steve Cooney. Đến cuối tháng 3/2011, họ quyết định ly thân.

Cuộc hôn nhân thứ tư của bà là với nhà trị liệu Ireland Barry Herridge. Họ làm lễ cưới vào ngày 9/12/2011 tại thành phố Las Vegas (Mỹ), nhưng rồi đường ai nấy đi sau 7 ngày chung sống.

O’Connor lên xe hoa với Barry Heridge ở Las Vegas năm 2011. Ảnh: Splash News

O’Connor lên xe hoa với Barry Heridge ở Las Vegas năm 2011. Ảnh: Splash News

Một tuần sau vào ngày 3/1/2012, O’Connor đưa ra một loạt bình luận trên Internet về việc cặp đôi đã tái hợp.

Vào ngày 18/7/2015, cháu trai đầu lòng của O’Connor, con của Jake Reynolds và bạn gái Lia, chào đời.

Ngày 7/1/2022, hai ngày sau khi cậu con trai 17 tuổi Shane của O’Connor được thông báo mất tích, người ta phát hiện cậu bé đã chết do tự sát. Thi thể của Shane được tìm thấy ở thủ đô Dublin của Ireland. O’Connor nói rằng con trai Shane, người mà bà mất quyền giám hộ vào năm 2013, đã được “theo dõi khả năng tự sát” tại Bệnh viện Tallaght và rồi “kết thúc cuộc đấu tranh trần thế của mình”.

O’Connor đã chỉ trích Ban Điều hành Dịch vụ Y tế (HSE) về cách họ xử lý trường hợp của con trai. Một tuần sau khi con trai tự sát, bà tự ý nhập viện sau khi viết trên mạng xã hội Twitter rằng sắp tự kết liễu đời mình, theo hãng tin Mỹ CNN.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài NRK của Na Uy vào tháng 11/2014, O’Connor kể về quan hệ của bà với ca sĩ - nhạc sĩ Mỹ Prince Rogers Nelson: “Tôi đã gặp anh ấy một vài lần. Chúng tôi không hợp nhau chút nào. Thực tế là chúng tôi đã có mâu thuẫn. Anh ấy gọi tôi đến nhà sau album Nothing Compares. Tôi đã làm album đó mà không có anh ấy”.

Bà nói tiếp: “Anh ta khá bạo lực. Tôi phải trốn ra khỏi nhà anh ta lúc 5 giờ sáng”.

Trong cuốn hồi ký Memoriess năm 2021, O’Connor mô tả chi tiết cuộc gặp gỡ của cô với Prince, bao gồm việc quản gia của Prince liên tục phục vụ súp dù bà không muốn ăn và việc Prince đánh bà bằng một vật cứng đặt trong vỏ gối, rồi lên xe rình rập sau khi bà rời khỏi tòa nhà, theo The Independent.

Sức khỏe và tính dục

Vào đầu những năm 2000, O’Connor tiết lộ rằng bà bị đau cơ xơ hóa. Nỗi đau và sự mệt mỏi khiến bà phải tạm dừng hoạt động âm nhạc từ năm 2003 đến năm 2005, theo báo Anh Express.

Trong một tập của chương trình truyền hình Mỹ The Oprah Winfrey Sho’ phát sóng vào ngày 4/10/2007, O’Connor tiết lộ rằng bà đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực 4 năm trước đó và có ý định tự tử vào ngày sinh nhật thứ 33 của mình (8/12/1999).

Trên chương trình truyền hình Oprah: Where Are They Now phát sóng ngày 9/2/2014, O’Connor nói rằng được ba người trong giới chuyên môn cho biết bà không phải là người lưỡng tính.

Nữ ca sĩ cũng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn phức tạp và rối loạn nhân cách ranh giới.

Vào tháng 8/2015, O’Connor thông báo cắt bỏ tử cung sau khi mắc các bệnh phụ khoa trong hơn 3 năm. Sau đó, bà đổ lỗi cho việc bệnh viện từ chối thực hiện liệu pháp thay thế nội tiết tố sau ca phẫu thuật là lý do chính dẫn đến những vấn đề sức khỏe tâm thần.

O’Connor biểu diễn năm 2013. Ảnh: Man Alive

O’Connor biểu diễn năm 2013. Ảnh: Man Alive

Hút cần sa trong 30 năm, O’Connor đến trung tâm phục hồi chức năng vào năm 2016 để chấm dứt cơn nghiện.

Vào tháng 8/2017, nữ ca sĩ đăng một video dài 12 phút trên trang Facebook bày tỏ nỗi cô đơn kể từ khi mất quyền nuôi con trai 13 tuổi Shane và không giấu chuyện hai năm trước đó, bà đã muốn tự sát.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2000, O’Connor nói rằng bà là một người đồng tính nữ. Nhưng sau đó rút lại tuyên bố, đến năm 2005 bà chia sẻ với Entertainment Weekly: “Ba phần tư tôi là dị tính, một phần tư là đồng tính”, hãng tin Anh Reuters đưa tin.

Vào ngày 26/7/2023, người ta tìm thấy O’Connor trong tình trạng bất tỉnh tại căn hộ riêng ở Nam London và sau đó được xác nhận là đã tử vong ở tuổi 56. Gia đình bà không công bố nguyên nhân cái chết.

Clip O’Connor hát bài ‘Nothing Compares 2 U’ nổi tiếng

Album phòng thu đầu tay của O’Connor - The Lion and the Cobra, phát hành vào năm 1987 và được xếp hạng quốc tế. Album phòng thu thứ hai I Do Not Want What I Haven’t Got (1990) là thành công lớn nhất của bà - bán được hơn 7 triệu bản trên toàn thế giới. Đĩa đơn Nothing Compares 2 U được Giải thưởng Âm nhạc Billboard vinh danh là đĩa đơn số một thế giới vào năm 1990.

Linh Nhi (tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mot-doi-song-gio-nhieu-an-so-cua-giong-ca-nothing-compares-2-u-2171351.html