Một đời theo Đảng
62 năm tuổi đời, 40 năm tuổi Đảng, ông Đinh Quang Huy, ở xóm La Giang, xã Quang Sơn luôn gửi trọn niềm tin vào Đảng. Với ông, được làm việc, cống hiến và góp phần xây dựng quê hương, đất nước chính là vinh dự lớn lao và trách nhiệm thiêng liêng của người đảng viên.

Ông Đinh Quang Huy (ngoài cùng bên trái) luôn tích cực trao đổi, tham gia công việc chung của địa phương.
Hết lòng vì việc chung
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất La Giang, ông Huy có một tuổi thơ khá vất vả khi người cha mất sớm (khi ông mới 7 tuổi). Mẹ ông, người phụ nữ chịu thương, chịu khó luôn tần tảo, rau cháo nuôi 4 người con ăn học. Dù vậy, ông vẫn nỗ lực học hết cấp 3 rồi xung phong tham gia quân ngũ (năm 1984).
Là người ham học hỏi, cầu tiến bộ, chỉ sau 1 năm tham gia quân ngũ, ở tuổi 22, ông Huy đã vinh dự được kết nạp vào Đảng. Ông Huy chia sẻ: Thời điểm ấy, rất ít người trẻ được kết nạp vào Đảng. Vì lẽ ấy, tôi rất hạnh phúc và luôn tự nhủ phải nỗ lực thật nhiều để không phụ lòng tin tưởng của tổ chức.
Năm 1987, xuất ngũ, trở về địa phương, ông Huy được bầu làm bí thư đoàn thanh niên kiêm xã đội phó. Lúc đó, hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã hầu như chưa có gì, giao thông cách trở, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhất là các hộ đồng bào dân tộc Mông ở bản Lân Đăm.
Thấm nhuần lời dậy của Bác “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, người đảng viên trẻ tuổi Đinh Quang Huy đã không quản ngại khó khăn, luôn đồng hành cùng đoàn viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực phát triển kinh tế gia đình và tham gia các hoạt động ở địa phương.
Suốt những năm tháng tuổi trẻ, ông Huy đã đi đến từng xóm, vận động nhiều hộ dân thực hiện theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức Đoàn và lực lượng dân quân, nòng cốt trong mọi phong trào ở địa phương, đã tình nguyện tham gia ngày công lao động sửa chữa đường giao thông, dựng lớp học ở các xóm, bản vùng cao.
Ông Huy chia sẻ: Kỷ niệm tôi nhớ mãi không quên là lần vận động người dân Lân Đăm dựng lớp học và mở đường vào bản (năm 1991). Ban đầu, một số hộ dân phải hiến đất nên không “ưng cái bụng”, tôi đã đến vận động từng nhà, phân tích thiệt hơn, cuối cùng phòng lớp học đã hoàn thành ngay trong lũng núi, giúp lũ trẻ không phải đi ra điểm trường chính để học “cái chữ”… Rồi sau đó, bà con lại tích cực hiến đất mở đường vào bản. Nhờ đó, con đường mòn đã được san ủi, mở rộng, hạ độ cao, giúp cho việc đi lại của người dân thuận lợi hơn.
Khi chia sẻ với chúng tôi về kỷ niệm đáng nhớ này, đôi mắt ông Huy ánh lên niềm vui. Thời điểm ấy, ông cùng các đoàn viên phải cõng tấm lợp pro-xi-măng trên lưng, vượt vài cây số đường rừng lên bản Lân Đăm, nhưng ai cũng vẫn thấy phơi phới niềm tin. Đảng đã mang đến cho người dân sự đãi ngộ rất tốt, trách nhiệm của người đảng viên, của tuổi trẻ chính là phải giúp bà con hiểu được ý nghĩa của sự quan tâm này mà đón nhận và cộng đồng trách nhiệm.
Gần gũi với nhân dân, sâu sát với cơ sở, hết lòng vì việc chung, không bỏ cuộc dù gặp bất cứ khó khăn nào đã giúp ông Huy thu được “trái ngọt” khi đã vận động được các hộ đồng bào dân tộc Mông định canh, định cư, ổn định cuộc sống; tích cực tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng lên núi dựng lớp học; đóng góp ngày công lao động mở đường vào bản…
Tin tưởng vào một nhiệm kỳ thành công
Năm 2004, ông Huy được giao đảm nhiệm vị trí xã đội trưởng. Luôn phát huy tinh thần gương mẫu của người đảng viên, ở vị trí nào, ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những năm công tác, ông nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, ngành.

Ông Huy luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động ở địa phương.
Đã nghỉ hưu hơn 1 năm nay nhưng ông Huy vẫn tham gia vào Ban Chi ủy Chi bộ La Giang. Ông bảo: Tôi là đảng viên nên phải gương mẫu. Tham gia vào hoạt động của Chi bộ giúp tôi nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.
Đến nay đã tròn 40 năm tuổi Đảng, ông Huy rất vui và hạnh phúc khi Đảng ta đang lớn mạnh từng ngày. Càng hạnh phúc hơn khi đi qua các kỳ đại hội đảng bộ cấp tỉnh, cấp xã, ông nhận thấy nghị quyết đã đi vào cuộc sống một cách hiệu quả giúp cho quê hương thay da, đổi thịt, đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Kể cả những hộ người Mông ở Lân Đăm, từng phải sống trong cảnh “ăn bữa nay lo bữa mai” đã “hạ sơn”, lập thành xóm Trung Sơn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Ông chia sẻ: Từ những ngày còn gian khó, hôm nay, xã Quang Sơn nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung đã phát triển vượt bậc. Vui nhất là từ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hệ thống đường giao thông liên hộ, liên xóm của xã đã được cứng hóa; trạm y tế, trường học được đầu tư xây dựng khang trang; người dân được dùng điện lưới quốc gia…
Năm 2025 là năm đặc biệt đối với ông Huy khi đúng dịp ông được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ông khẳng định: Tôi tin rằng, với sự hợp nhất của hai địa phương, tỉnh Thái Nguyên sẽ có bước phát triển mới, không chỉ có kết cấu hạ tầng phát triển, các khu đô thị văn minh, hiện đại xuất hiện nhiều hơn mà đời sống của người dân sẽ tiếp tục được nâng cao.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202509/mot-doi-theo-dang-c423dc3/