Một Gaza bị 'lãng quên' sau thỏa thuận ngừng bắn Israel-Iran
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chỉ ra rằng trọng tâm của quân đội sẽ quay trở lại Gaza sau khi lệnh ngừng bắn với Iran được thực hiện.

Trẻ em Palestine chờ lấy nước sinh hoạt tại trại tị nạn ở Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Sau 12 ngày Israel và Iran không kích lẫn nhau khốc liệt, cùng với đó là Mỹ đã ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran dẫn tới việc đáp trả nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, một lệnh ngừng bắn tạm thời chấm dứt xung đột do Mỹ làm trung gian đã được thực hiện vào ngày 24/6.
Nhưng tại Gaza – một vùng đất khổ sở vì cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng, cuộc tấn công của Israel không có dấu hiệu dừng lại. Các đợt tấn công của Israel đã giết chết hàng trăm người tại vùng đất bị phong tỏa này kể từ khi xung đột Iran-Israel bắt đầu. Khi xung đột Iran trở thành chủ đề nóng của giới truyền thông, người Palestine và các gia đình con tin bị cuốn vào cuộc chiến dài nhất của khu vực đã biến mất khỏi các trang nhất. Số phận của họ bị lãng quên giữa những đòn giáng tàn khốc giữa hai quốc gia hùng mạnh nhất Trung Đông.
Ngày 24/6, khi Israel và Iran đi đến thống nhất một lệnh ngừng bắn, bảy binh sĩ Israel đã thiệt mạng do bom nổ xe bọc thép ở Khan Younis trong bối cảnh các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn ở phía Nam Gaza.
Cùng ngày, Diễn đàn Con tin và Gia đình Mất tích đã kêu gọi mở rộng lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran bao gồm cả Gaza.
"Những ai có thể đạt được lệnh ngừng bắn với Iran cũng có thể chấm dứt chiến tranh ở Gaza", Diễn đàn Con tin và Gia đình Mất tích cho biết. Theo chính phủ Israel, vẫn còn 50 con tin bị giam cầm tại Gaza, trong đó có 20 người được cho là vẫn còn sống.
“Việc chấm dứt chiến dịch nhằm vào Iran mà không tận dụng thành công để đưa tất cả các con tin về nhà sẽ là một thất bại nghiêm trọng”, đại diện nhóm gia đình các con tin nói thêm đây là “một cơ hội quan trọng”.
Chia sẻ cùng quan điểm, lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X: “Và bây giờ là Gaza. Đây là thời điểm để đóng lại mặt trận đó. Để đưa các con tin về nhà, chấm dứt chiến tranh. Israel cần bắt đầu tái thiết”.
Đóng vai trò trung gian chính trong các cuộc đàm phán ngừng bắn và thả con tin giữa Israel và Hamas, Qatar ngày 24/6 cho biết họ hy vọng các cuộc đàm phán gián tiếp sẽ được nối lại trong hai ngày tới. Thủ tướng Qatar cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra, đồng thời nói thêm rằng Qatar và Ai Cập đang liên lạc với cả hai bên để cố gắng tìm ra “điểm chung” liên quan đến lệnh ngừng bắn mới nhất do Mỹ đề xuất.
Đề xuất ngừng bắn của Mỹ kêu gọi thả 10 con tin Israel và thi thể của 18 người Israel khác bị bắt trong các cuộc tấn công ngày 7/10/2023, như một phần của lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày. Đầu tháng này, Hamas cho biết họ không từ chối đề xuất này nhưng yêu cầu phải có sự đảm bảo mạnh mẽ hơn vào thời điểm chiến tranh kết thúc.
Ngày 22/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói rằng "những thành tựu lớn mà Israel đạt được ở Iran cũng góp phần vào các mục tiêu ở Gaza".
Tuy nhiên, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir chỉ ra rằng trọng tâm của quân đội sẽ quay trở lại Gaza sau khi lệnh ngừng bắn với Iran được thực hiện.
"Vẫn còn nhiều thách thức ở phía trước. Chúng ta phải tập trung, không có thời gian để ngủ quên trên chiến thắng. Bây giờ trọng tâm lại chuyển trở lại Gaza — để đưa các con tin trở về nhà và phá hủy chế độ Hamas", Trung tướng Zamir tuyên bố.

Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Về phần mình, Hamas đã nói rằng họ sẵn sàng ngừng bắn nhưng không muốn hạ vũ khí.
Đối với 2,1 triệu cư dân Gaza, hy vọng về một tương lai thoát khỏi hơn 20 tháng chết chóc, bạo lực và tuyệt vọng vẫn còn rất mong manh.
Theo Cơ quan Y tế Palestine, hơn 55.000 người, trong đó có hơn 17.000 trẻ em, đã thiệt mạng ở Gaza kể từ ngày 7/10/2023. Liên hợp quốc đã nhiều lần cảnh báo vùng đất này luôn có nguy cơ đứng trước nạn đói trầm trọng.
Theo Cơ quan Y tế Palestine, các cuộc tấn công vào thường dân đang cố gắng tiếp cận nguồn cung cấp thực phẩm đang leo thang, với hơn 500 người tìm kiếm cứu trợ bị chết dưới tay quân đội Israel kể từ ngày 27/5. Trong một tuyên bố ngày 24/6, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) gọi hành động của Israel có thể được gọi là "một tội ác chiến tranh".