Một giáo viên nghỉ hưu ở Hải Phòng may mắn thoát bẫy lừa đảo tinh vi

Ngày 20/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Ngô Quyền đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa chuyển 240 triệu đồng qua không gian mạng.

Sau khi được Công an phường Ngô Quyền giải thích, bà T.T.O, con trai đã nhận thức và gửi thư cảm ơn. Ảnh: CQCA

Sau khi được Công an phường Ngô Quyền giải thích, bà T.T.O, con trai đã nhận thức và gửi thư cảm ơn. Ảnh: CQCA

Theo đó, hồi 7h30 ngày 20/11/2025, bà T.T.O, SN 1955, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng (giáo viên nghỉ hưu) đến Công an phường Ngô Quyền tìm “Trung úy Nguyễn Thành Hưng” cán bộ Công an phường Ngô Quyền. Bà T.T.O trình bày trong trạng thái tinh thần hoảng loạn: từ ngày 18/11/2025 bà nhận được điện thoại của người xưng là cán bộ điều tra Bộ Công an, thông báo bà có liên quan 1 vụ án rửa tiền từ vụ án lừa đảo, đe dọa chuẩn bị bắt giữ bà. Các đối tượng yêu cầu bà phải giữ bí mật với gia đình, với Công an địa phương, yêu cầu khai báo số tiền tiết kiệm đang gửi ngân hàng để phục vụ điều tra.

Dưới sự tác động tâm lý của các đối tượng, chiều 19/11/2025, bà T.T.O đã tất toán 1 sổ tiết kiệm và rút toàn bộ số tiền 239 triệu đồng đang gửi tại ngân hàng và chuẩn bị chuyển vào “tài khoản của cơ quan điều tra” theo yêu cầu của các đối tượng. Tại trụ sở, cán bộ Công an phường Ngô Quyền đã động viên bà bình tĩnh, đồng thời liên lạc mời con trai bà đến trụ sở để cùng giải thích, tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo qua mạng của các đối tượng, hướng dẫn gia đình cùng phối hợp để ngăn ngừa các đối tượng tiếp tục liên lạc với bà để lừa đảo.

Tiến Quang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/mot-giao-vien-nghi-huu-o-hai-phong-may-man-thoat-bay-lua-dao-tinh-vi-437503.html