Một góc nhìn 'Mưa đỏ'
'Mưa đỏ' là bộ phim thuộc thể loại lịch sử - chiến tranh do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, Đặng Thái Huyền làm đạo diễn - dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn quân đội, Đại tá Chu Lai. Kịch bản phim tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Phim đạt kỷ lục về cả hai tiêu chí: Hơn 8,1 triệu lượt người đến rạp xem và doanh thu vượt cột mốc 710 tỷ đồng, trước khi phim rời rạp sau 39 ngày công chiếu. Trước đó, năm 2024, phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành từng đạt kỷ lục bán 6,5 triệu vé sau 41 ngày công chiếu, với doanh thu 520 tỷ đồng.

Minh họa. Hiền Nhân.
“Mưa đỏ” còn tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ cùng nhiều quan điểm trái chiều trên mạng xã hội. Lợi dụng điều đó, một số phần tử từ bên ngoài đã nêu những ý kiến cực đoan, khó chấp nhận. Tuy nhiên, bộ phim đã chạm đến trái tim người xem. Trên fanpage, một khán giả viết: “Cảm ơn đạo diễn, biên kịch và đoàn làm phim đã đem đến một tác phẩm đề tài chiến tranh quá nhiều cảm xúc. Có lúc cổ họng nghẹn đắng khi chứng kiến sự hy sinh của từng nhân vật”. Một bạn xem khác cảm nhận: “Tác phẩm vượt qua ranh giới một bộ phim, trở thành miền ký ức của nhiều thế hệ. Tôi tin "Mưa đỏ" sẽ sống mãi trong tâm trí người xem”.
Một chính khách có trách nhiệm, tuổi 75 vẫn vào Nam ra Bắc, hoạt động xã hội không ngừng nghỉ, đó là cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Lê Doãn Hợp. Ông xuất thân là người lính trận của Sư đoàn 5, từng là cán bộ Ban Tuyên huấn Sư đoàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ông đã lấy ví dụ sống động từ chính đơn vị chiến đấu của mình mà luận bàn phim “Mưa đỏ” khi trích dẫn tài liệu chính thống của Sư đoàn 5, đơn vị được giao nhiệm vụ đánh và giải phóng thị trấn Lộc Ninh, mở toang cửa cho quân ta tiến vào An Lộc, vây ép thành phố Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975. Trong trận đánh này, sư đoàn hy sinh 218 người. Các chiến sĩ hy sinh được chôn cất theo hàng lối quy củ của các lô cao su Lộc Ninh, để thuận tiện cho việc tìm kiếm sau này.
Cuộc chiến ác liệt, cảnh tượng đồng đội thương vong thật khủng khiếp. Nhưng có một điều bất biến: Dân tộc Việt Nam anh hùng đã đi đến thắng lợi cuối cùng, buộc đối phương phải đầu hàng vô điều kiện; khẳng định ý chí và bản lĩnh của con người Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do.
“Mưa đỏ”, một tác phẩm điện ảnh đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả, đang hướng tới tham gia vòng sơ tuyển hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar lần thứ 98, năm 2026.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/mot-goc-nhin-mua-do--postid429313.bbg