Một Hà Nội FC lạ lẫm

Đội bóng 5 lần vô địch có màn ra mắt muộn màng với hơn nửa gương mặt mới. Ngoài tân HLV Chun Jae-ho có đến 5 tân binh trong đội hình xuất phát: hậu vệ Văn Vĩ, tiền vệ Minh Tuấn, tiền đạo Tuấn Hải và 2 'ông Tây' lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam: Zec Đuro, Siladi Vladimir (nửa cuối hiệp 2 thêm Josip). Không Văn Quyết, Thành Lương, Hùng Dũng (chỉ vào sân phút 60), Quang Hải, chiếc băng đội trưởng trên tay trung vệ Thành Chung. Đội hình 4-4-2 sở trường được thay bằng 4-2-3-1 (với cặp tiền vệ trung tâm Đức Huy, Thái Quý thiên về phòng ngự) và chuyển thành 3-4-3 khi tấn công.

HLV Chun Jae-ho của CLB Hà Nội

HLV Chun Jae-ho của CLB Hà Nội

Không có gì ngạc nhiên, với quá nhiều thay đổi như vậy nên dù vẫn giữ bản sắc kỹ thuật, kiểm soát bóng nhuần nhuyễn, nhưng CLB Hà Nội thiếu hẳn sự gắn kết và những pha dàn xếp truyền thống. Trước CLB TP.HCM phải chắp vá đội hình, 45 phút hiệp 1 đá gần như nửa sân (kiểm soát bóng đến 67%) nhưng tất cả những gì đội chủ nhà làm được chỉ là cơ hội. Chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Văn Kiên ở đầu hiệp 2 cũng là điều xa lạ với phong cách chơi của đội bóng thủ đô.

Điểm sáng duy nhất mà các CĐV Hà Nội có thể hài lòng là màn ra mắt của tân binh Phạm Tuấn Hải. Được bố trí trong vai trò lệch trái như HLV Park Hang-seo sử dụng ở trận thắng Trung Quốc, chơi đầy năng nổ và quyết đoán, cựu tiền đạo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là người có 3 cơ hội dứt điểm nguy hiểm, trong đó một lần chỉ nhờ sự xuất thần của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong ngày trở về thủ đô mới cứu được bàn thua.

Lần đầu tiên Hà Nội FC không thắng được CLB TP.HCM tại Hàng Đẫy. Điều được chờ đợi ở trận đấu bù vòng 1 tiếp Thanh Hóa vào ngày 16-4 tới, bên cạnh sự trở lại của các trụ cột là tương lai của Quang Hải sẽ ra sao, anh đau lưng hay “đau đầu”?

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202203/mot-ha-noi-fc-la-lam-3106865/