Một hộ dân phải đi ở nhờ vì lốc xoáy đánh sập nhà

Chiều tối ngày 3/6 vừa qua, mưa lớn kèm theo lốc xoáy mạnh khiến nhiều diện tích cây trồng của người dân ở thị trấn Ðắk Mâm (Krông Nô) bị thiệt hại, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, trong đó, lốc xoáy đã làm đổ sập hoàn toàn ngôi nhà của gia đình anh Y Hải, ở bon Broih, rất may là 3 đứa con của anh đã kịp thời núp dưới gầm giường nên không có thiệt hại về người.

Sau khi bão đi qua, chính quyền địa phương đã vận chỉ đạo Lực lượng Dân quân, ban tự quả bon thu dọn lại nhà cửa, khắc phục thiệt hại cho gia đình. Ngôi nhà gỗ lợp tôn của gia đình anh đã trở thành một đống đổ nát, tan hoang, không còn khả năng để dựng lại, vợ chồng anh và các con đành phải đi ở nhờ nhà bố mẹ vợ gần 2 tuần nay.

 Ngôi nhà của gia đình anh Y Hải bị đổ sụp hoàn toàn sau trận lốc xoáy chiều tối ngày 3/6

Ngôi nhà của gia đình anh Y Hải bị đổ sụp hoàn toàn sau trận lốc xoáy chiều tối ngày 3/6

Cháu H' Hăn Ri, 11 tuổi, con gái đầu của anh Y Hải rơi nước mắt nói: “Sách vở của cháu ướt và hư hỏng cả rồi, giờ không biết bố mẹ có tiền mua lại nữa không. Thời điểm lốc xoáy xảy ra, bố mẹ cháu đang đi làm thuê xa nên 3 chị em hôm đó tự phải tự trông nom nhau chuyện ăn ở, học hành. Khi gió to, tôn có dấu hiệu bị tốc mái cháu đã vội kéo theo 2 đứa em núp dưới gầm giường cũng là lúc căn nhà sập xuống. Lúc đó, cháu chỉ kịp lấy thân mình ôm chặt hai đứa em để không ai phải bị thương. Phải một lúc sau, ông ngoại mới từ nhà cách đó hơn 200 m chạy đến lật từng mảng gỗ, tấm tôn để kéo các cháu ra khỏi đống đổ nát”.

Ðược biết, anh Y Hải lập gia đình cách đây khoảng 13 năm, gia đình anh có 5 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo ở trong bon. Quanh năm chỉ bám vào mảnh vườn nhỏ để trồng ít cà phê, điều, những lúc nông nhàn vợ chồng anh thường đi làm thuê, làm mướn để trang trải cuộc sống, nuôi 3 con gái ăn học. Hiện tại, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình anh không đủ điều kiện để xây cất lại nhà mới.

 Ban ngày gia đình anh ở trong nhà bếp tạm bợ, đến tối phải đi ở nhờ nhà ông bà ngoại

Ban ngày gia đình anh ở trong nhà bếp tạm bợ, đến tối phải đi ở nhờ nhà ông bà ngoại

Anh Y Hải cho biết: "Ngôi nhà này, cả gia đình đã ở qua 5 năm mùa mưa bão nhưng vẫn an toàn. Vậy mà chỉ trong 1 giờ đồng hồ, mưa to, lốc xoáy đã khiến tổ ấm của vợ chồng thành một đống đổ nát. Toàn bộ tài sản trong nhà đã hư hỏng, chỉ còn đúng nhà bếp tạm bợ, dột nát là không bị sập".

Ông Nguyễn Văn Kiền, Chủ tịch UBND thị trấn Ðắk Mâm cho biết: “Mưa lớn, lốc xoáy đầu tháng 6 vừa qua đã khiến hàng chục căn nhà trên địa bàn bị tốc mái, hư hỏng nặng, hàng chục héc ta hồ tiêu, điều, cà phê bị gãy. Các hộ bị thiệt hại chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, địa phương cũng đã động viên những hộ có nhà tốc mái tự khắc phục, đồng thời huy động mọi lực lượng đến dọn dẹp lại, động viên gia đình và kêu gọi tinh thần hỗ trợ từ anh em, bà con hàng xóm. Về việc ngôi nhà của gia đình anh Y Hải bị sập, không còn khả năng để dựng lại, trước mắt thị trấn đã báo cáo, kiến nghị lên huyện để có phương án hỗ trợ kinh phí làm lại nhà".

Tin, ảnh: Y Sơn

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/mot-ho-dan-phai-di-o-nho-vi-loc-xoay-danh-sap-nha-80200.html