Một hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ

Ông Nguyễn Văn Hải (62 tuổi) số nhà 41, ngõ 54 phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá (quận Ba Đình) từ nhỏ đã kém may mắn hơn các bạn cùng trang lứa khi đôi mắt bị mù lòa.

Dù gia đình chạy chữa khắp nơi nhưng đành đau đớn nhìn người con trai bị khuyết tật. Năm 20 tuổi, ông Hải tìm đến học môn xoa bóp cổ truyền, đi làm tại cơ sở tẩm quất, xoa bóp bấm huyệt thuộc Hội Người mù quận Ba Đình. Do chăm chỉ, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, ông Hải được đi học nâng cao về bấm huyệt, thông kinh lạc. Là trụ cột của gia đình (vợ ông Hải là bà Nguyễn Thị Thúy bị khuyết tật đặc biệt nặng từ bé, phải đi lại nhờ chiếc ghế nhựa, sức khỏe yếu, đau ốm triền miên), trong khi công việc hiện nay của ông bấp bênh, thu nhập không ổn định, nên cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn, cần sự chia sẻ của các nhà hảo tâm.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, liên hệ trực tiếp đến địa chỉ trên hoặc qua số điện thoại của ông Nguyễn Văn Hải, số nhà 41, ngõ 54 phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá (quận Ba Đình), điện thoại: 0987.605.462 hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànôịmới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Thanh Tâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tam-long-vang/986591/mot-hoan-canh-kho-khan-can-duoc-giup-do