Một huyền thoại âm nhạc bị đối xử bất công tại GRAMMY 2025, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ
Những khoảnh khắc xoay quanh sự kiện GRAMMY 2025 vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Kenneth "Babyface" Edmonds - một huyền thoại âm nhạc với sự nghiệp lừng lẫy trên cả ba vai trò nhà sản xuất, ca sĩ và nhạc sĩ một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý tại lễ trao giải GRAMMY 2025 vào ngày 2 tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, lần này không phải là vì những đóng góp âm nhạc, mà là vì một tình huống đáng tiếc mà huyền thoại âm nhạc này phải đối mặt ngay tại thảm đỏ ở Los Angeles.
Trong khi tham gia phỏng vấn với hai phóng viên của Associated Press, Kenneth "Babyface" Edmonds bất ngờ rơi vào một tình huống khó xử. Theo đó, khi Chappell Roan đang tiến đến gần, một trong hai phóng viên của hãng tin này đã không ngần ngại cắt ngang cuộc trò chuyện, phớt lờ Babyface, quay sang hô lớn tên của nữ ca sĩ trẻ và lập tức ngắt lời anh.
Trái ngược với sự bối rối mà nhiều người có thể cảm nhận, Babyface với vẻ điềm tĩnh và lịch thiệp, chỉ mỉm cười và bước sang một bên, nhường lại không gian cho phóng viên tiếp tục cuộc trò chuyện với giọng ca Good Luck, Babe!.
Khoảnh khắc này ngay lập tức trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, khiến không ít người hâm mộ lên tiếng chỉ trích hành động thiếu tôn trọng đối với một trong những tên tuổi vĩ đại nhất trong ngành âm nhạc. Những người yêu mến Babyface và âm nhạc của anh không thể ngừng cảm thấy xót xa khi chứng kiến một người có ảnh hưởng không thể phủ nhận như Babyface bị đối xử như một "người qua đường".
Khlóe Kardashian là một trong những người nổi tiếng đã phản ứng mạnh mẽ. Trên nền tảng X, cô chia sẻ đoạn clip gây tranh cãi và viết: "Thật thiếu tôn trọng khi Babyface bị đối xử như thế này trong cuộc phỏng vấn. Thật điên rồ khi chứng kiến một HUYỀN THOẠI không nhận được sự tôn trọng và chú ý mà họ xứng đáng. Anh ấy là người tiên phong và xứng đáng được đối xử tốt hơn thế này rất nhiều". Cô cũng nhấn mạnh rằng, dù là ai đi nữa, không ai xứng đáng bị đối xử thiếu tôn trọng như vậy, đặc biệt là một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng sâu rộng như Babyface.
Không chỉ có Khlóe Kardashian, danh ca Dionne Warwick cũng đã lên tiếng thể hiện sự không hài lòng với sự việc này. Cô chia sẻ đoạn video và hỏi một cách đầy ẩn ý: "Kenneth 'Babyface' Edmonds, người từng giành 13 giải Grammy? Tôi có nhìn nhầm không?". Với sự tinh tế, bà còn đăng tải định nghĩa của từ "decorum" (phép tắc), như một lời nhắc nhở về giá trị của sự tôn trọng trong xã hội.
Đây không phải là lần đầu tiên các nghệ sĩ và công chúng lên tiếng về sự thiếu tôn trọng dành cho những huyền thoại âm nhạc. Rất nhiều người cho rằng sự thay đổi trong cách công nhận thành tựu của các nghệ sĩ có thể là dấu hiệu của một xu hướng đáng lo ngại trong ngành công nghiệp âm nhạc ngày nay - nơi sự chú ý dường như chỉ tập trung vào những gương mặt mới nổi, bỏ quên những người đã có công xây dựng nền móng cho âm nhạc hiện đại.
Sau làn sóng chỉ trích từ dư luận, Associated Press đã lên tiếng xin lỗi. Họ viết trên nền tảng X: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc phỏng vấn của Babyface trong buổi phát trực tiếp thảm đỏ Grammy trên YouTube. Chúng tôi đã gửi lời xin lỗi đến anh ấy thông qua người đại diện và cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả".
Một trong hai phóng viên của hãng tin này cũng đã lên tiếng giải thích trong buổi phát sóng trực tiếp, bày tỏ sự hối hận về hành động của mình: "Trước hết, tôi thực sự xin lỗi vì đã ngắt lời Babyface. Khi Chappell Roan xuất hiện, không khí trở nên hỗn loạn như thường thấy trên thảm đỏ. Tôi là một người hâm mộ lớn của Babyface, và tôi muốn nói rõ điều đó".
Mặc dù vậy, Babyface vẫn giữ được thái độ điềm đạm. Huyền thoại âm nhạc này chia sẻ với tờ PEOPLE: "Điều tuyệt vời nhất của buổi tối là được gặp lại những người bạn cũ, làm quen với những nghệ sĩ mới và cảm nhận tất cả tình yêu trong căn phòng. Đó là điều tôi sẽ nhớ, vì nó mới là điều quan trọng nhất. Âm nhạc lớn hơn bất kỳ khoảnh khắc nào. Gửi tình yêu đến tất cả những người chiến thắng và những ai đang tạo ra âm nhạc tuyệt vời".
Sự kiện này không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc cá nhân của Babyface, mà còn mở ra một cuộc thảo luận lớn về cách ngành công nghiệp âm nhạc đối xử với những nghệ sĩ có ảnh hưởng lâu dài. Liệu rằng việc quá tập trung vào các tài năng mới nổi có khiến chúng ta quên đi những người đã cống hiến không ngừng nghỉ để làm phong phú nền âm nhạc?