Một kỳ SEA Games 'đất nước trọn niềm vui'

Tối 11-12, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân cả nước, khép lại một kỳ SEA Games thành công rực rỡ với vị trí tốp 2 toàn đoàn, mang về 98 HCV - vượt xa các chỉ tiêu ban đầu đề ra.

Đội U22 Việt Nam ăn mừng chiếc huy chương Vàng Sea Games lịch sử. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Đội U22 Việt Nam ăn mừng chiếc huy chương Vàng Sea Games lịch sử. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Với chiếc HCV cuối cùng của bóng ném bãi biển nam trong ngày thi đấu cuối cùng 11-12, đoàn TTVN đã đoạt tổng cộng 288 huy chương: 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ. Không kể lần đăng cai SEA Games
22-2003 (346 huy chương, 158 HCV) con số này không chỉ vượt rất xa chỉ tiêu phấn đấu 65-70 HCV mà còn là thành tích cao nhất từ trước đến nay tại một kỳ đại hội trên nước bạn. Đặc biệt, lần đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử 60 năm với 30 kỳ đại hội - tính cả 8 kỳ SEAP Games đầu tiên, TTVN qua mặt Thái Lan (hơn 6 HCV). Và sau SEA Games 2003 trên sân nhà, đây mới là lần đầu tiên chúng ta chiếm vị trí thứ 2 toàn đoàn.

Mỹ mãn hơn, với cú đúp HCV bóng đá nam và nữ, lần đầu tiên TTVN có một kỳ SEA Games lịch sử mang đến cho đất nước trọn vẹn niềm vui. Một bước đệm tuyệt vời cho kỳ SEA Games 31-2021 mà Việt Nam lần thứ 2 là nước chủ nhà.

Cùng với bóng đá, các đội tuyển điền kinh, vật, cử tạ, bắn cung, kurash, kick-boxing, aerobic của TTVN là số một khu vực trong môn thi đấu của mình.

Một kỳ SEA Games cũng là lịch sử với thể thao Đồng Nai khi đóng góp số huy chương nhiều nhất từ trước đến nay: 2 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ, trong đó có 2 HCV, 4 HCB dancesport (Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên); 1 HCB môn võ jujitsu (Nguyễn Ngọc Tú, dưới 62kg nữ); 1 HCĐ judo (Trần Lê Phương Nga, quyền kata) và 1 HCĐ boxing (Vũ Thành Đạt, 60kg nam).

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201912/mot-ky-sea-games-dat-nuoc-tron-niem-vui-2978286/