Một kỳ thi an toàn, hiệu quả, nhân văn và thân thiện

Sau hai ngày thi căng thẳng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức khép lại vào chiều 28.6. Với nỗ lực của ngành giáo dục Tây Ninh cùng sự hỗ trợ, đồng hành của các ban ngành, đoàn thể, kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả, nhân văn và thân thiện.

Tình nguyện viên thị xã Hòa Thành phát bánh, nước cho thí sinh.

Tình nguyện viên thị xã Hòa Thành phát bánh, nước cho thí sinh.

Tự tin vượt “vũ môn”

Hơn 10.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với nhiều cảm xúc và nhiều khó khăn, vất vả. Những với tinh thần thi hết mình, các thí sinh đã “vượt nắng, thắng mưa” hoàn thành tốt các môn thi.

Tại điểm thi Trường tiểu học Thị trấn (huyện Gò Dầu), sau hai ngày thi, các thí sinh rời khỏi phòng với nhiều tâm trạng, nhưng hơn hết các bạn đều cảm thấy nhẹ nhõm khi vượt qua kỳ thi căng thẳng nhất của thời học sinh.

Tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi huyện Tân Châu che mưa cho các thí sinh vào phòng thi.

Tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi huyện Tân Châu che mưa cho các thí sinh vào phòng thi.

Em Hồ Minh Lợi - học sinh Trường THPT Quang Trung, thị trấn Gò Dầu cho biết, em chọn tổ hợp môn Khoa học tự nhiên; đề thi không quá khó, các môn thi có sự phân hóa độ khó không cao. “Sau 2 ngày thi, em tự nhận xét mình làm bài khá tốt. Hoàn thành kỳ thi, em thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Mong rằng em sẽ đậu nguyện vọng một”- Lợi bày tỏ.

Ban thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên các thí sinh tại điêm thi trường THPT Trần Đại Nghĩa, thành phố Tây Ninh.

Ban thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên các thí sinh tại điêm thi trường THPT Trần Đại Nghĩa, thành phố Tây Ninh.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã Trảng Bàng, các thí sinh cũng vui mừng khi hoàn thành môn thi cuối cùng. Huỳnh Thị Hồng Nhung - học sinh Trường THPT Trảng Bàng chia sẻ: “Tham gia thi tổ hợp môn Xã hội, em nhận thấy đề thi môn Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân không quá khó. Còn môn Toán và Địa lý khá khó nên em làm bài chưa được tốt lắm.

Tuy nhiên, tính điểm theo tổng số môn thi, em thấy mình làm bài khá tốt. Mục tiêu của em là du học Hàn Quốc, vì vậy, sau kỳ thi em tập trung trau dồi ngoại ngữ để chuẩn bị cho việc học trong thời gian tới”.

Các phụ huynh đợi con đi thi.

Các phụ huynh đợi con đi thi.

Những màu áo tình nguyện

Bên cạnh công tác triển khai kỳ thi nghiêm túc của ngành Giáo dục, hình ảnh màu áo của các ngành, đoàn thể đã tô điểm cho kỳ thi thêm nhân văn và thân thiện.

Đó là màu áo vàng, áo xanh của lực lượng Công an hỗ trợ cho kỳ thi được diễn ra an ninh, trật tự, giao thông được điều phối thông thoáng, kịp thời hỗ trợ các thí sinh đến trường thi an toàn. Đó là màu áo cam của thanh niên Công ty Điện lực Tây Ninh túc trực tại các điểm thi để đảm bảo điện ở khu vực hoạt động liên tục. Hay màu áo của các đơn vị doanh nghiệp đồng hành cùng hỗ trợ dụng cụ học tập, bữa ăn sáng, nước uống, những suất ăn miễn phí... đến thí sinh.

Đội hình tình nguyện huyện Dương Minh Châu quét dọn điểm thi trước khi các thí sinh vào trường thi.

Đội hình tình nguyện huyện Dương Minh Châu quét dọn điểm thi trước khi các thí sinh vào trường thi.

Đặc biệt, màu áo xanh tình nguyện của các bạn đoàn viên, thanh niên có mặt khắp 19 điểm thi trên toàn tỉnh, “đi trước, về sau”, hỗ trợ hết mình cho các thí sinh. Các bạn không quản trời nắng, mưa, sương lạnh góp công sức hỗ trợ quét dọn điểm thi, phát nước, che nắng, che mưa, cổ vũ nhiệt tình để các thí sinh có một kỳ thi thuận lợi, an toàn.

Chị Nguyễn Thị Loan, ngụ phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, có con tham gia thi tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt (thị xã Hòa Thành) chia sẻ, trong 2 ngày chở con đi thi, bên cạnh nỗ lực của con, sự giúp đỡ, động viên của các bạn tình nguyện viên đã giúp con chị thoải mái tinh thần.

“Trong ngày đầu thi, trời đổ mưa lớn, hình ảnh các bạn trẻ xông xáo che chắn cho các thí sinh không bị ướt mưa, đưa các em đến phòng thi khiến tôi rất vui và cảm kích. Bên cạnh đó, lực lượng Công an điều phối giao thông trong giờ cao điểm và canh gác trước cổng trường thi, giúp kỳ thi diễn ra an toàn, trật tự”- chị Loan nói.

Các tình nguyện viên chúc mừng thí sinh hoàn thành bài thi.

Các tình nguyện viên chúc mừng thí sinh hoàn thành bài thi.

Em Lê Hồng Quyên, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Tây Ninh cho biết: “Trong buổi thi thứ 2 của ngày thi đầu tiên, trời mưa rất to, các tình nguyện viên đã dùng dù, áo mưa hay tận dụng cả những tấm băng-rôn để giúp chúng em đến phòng thi khô ráo. Em rất xúc động và cảm kích, thực sự cảm ơn các bạn đã nhiệt tình hỗ trợ, cổ vũ chúng em trong kỳ thi”.

Những hình ảnh đáng nhớ về sự nỗ lực của các thí sinh, sự chờ đợi, lo lắng của phụ huynh, trách nhiệm của các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể đã tạo nên bức tranh kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 đầy màu sắc và những kỷ niệm đáng nhớ. Mong rằng các thí sinh năm nay sẽ đạt kết quả tốt, thành công “vượt vũ môn”.

Ngọc Bích

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/mot-ky-thi-an-toan-hieu-qua-nhan-van-va-than-thien-a174771.html