Một lần sơ suất

Mặc dù mới về đồn nhận công tác, nhưng vốn chịu khó, lại đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nông lâm, ngành chăn nuôi trước khi nhập ngũ nên Lý A Tính được chỉ huy đồn giao nhiệm vụ phụ trách trại chăn nuôi tập trung của đơn vị, thay cho Thiếu úy QNCN Vàng A Bình trong thời gian đi học.

Từ khi xuống nhận nhiệm vụ ở trại chăn nuôi, mọi công việc hằng ngày từ cho gà, lợn ăn tới việc chăn thả, kiểm đếm trâu, bò đều được Tính thực hiện rất chu đáo, nhiều lần được chỉ huy đồn biểu dương…

Cho tới đêm qua, Tính đang thiêm thiếp ngủ sau một ngày bận rộn thì chợt nghe tiếng người ồn ào phía ngoài cổng khu tăng gia của đơn vị. Vừa ra tới cổng, còn chưa hiểu chuyện gì thì Tính đã bị ông Tẩn A Mua ở bản Huổi Sơn cùng 3 người con trai tay lăm lăm gậy gộc xông vào áp đảo anh để đòi bò. Theo lời của cha con ông Tẩn A Mua thì nhà ông đang bị mất hai con bò cái đã gần một tuần nay. Sau khi dò hỏi nhiều nơi, ông Mua được người dân trong bản mách rằng hai con bò nhà ông đang ở trong trại chăn nuôi của đồn biên phòng nên cha con ông lập tức đến đòi bò ngay trong đêm.

Sự việc diễn biến hết sức căng thẳng khi Tính luôn khẳng định là đàn bò của đơn vị không thừa, không thiếu con nào, còn cha con ông Mua thì quả quyết rằng bò nhà ông đang ở trong khu chăn nuôi của bộ đội… Trong tình thế chưa bên nào chịu nhường bên nào thì thật may có Đồn trưởng Trịnh Hồng Hà trên đường đi kiểm tra các chốt phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị triển khai trên đường tuần tra biên giới ghé qua. Sau khi nghe tỏ sự việc, Đồn trưởng Trịnh Hồng Hà mới nhẹ nhàng đưa ra đề nghị: “Giờ đang đêm khuya, trời tối lại mưa rét nên việc kiểm đếm để tìm bò của gia đình bác không thể thực hiện ngay được. Đề nghị cha con bác theo tôi về phòng khách của đơn vị nghỉ cho đỡ lạnh, đợi đến sáng mai mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ…”.

Sáng sớm hôm sau, trước sự chứng kiến của Đồn trưởng Hà và cha con ông Tẩn A Mua, Lý A Tính đã lần lượt lùa hết số trâu, bò của đơn vị ra khỏi chuồng để kiểm đếm. Thật bất ngờ sau khi đếm đi đếm lại, Tính phát hiện hai con bò lạ, không phải của đơn vị và được cha con ông Mua xác nhận là bò của gia đình mình… Thì ra, hai con bò cái của gia đình ông Mua đến kỳ phối giống nên đã đi theo đàn bò của đồn từ mấy ngày nay. Do chủ quan cùng với việc bận tăng cường cùng đơn vị dồn sức phòng, chống dịch Covid-19 nên mấy hôm rồi Lý A Tính chưa kiểm đếm bò.

Đợi sau khi cha con ông Mua dắt bò về, Đồn trưởng Trịnh Hồng Hà mới nhẹ nhàng với Tính: “Chúng ta là quân nhân, trước mọi tình huống và hoàn cảnh tiếp xúc với nhân dân đều phải biết lắng nghe và ân cần, chu đáo thì mọi mâu thuẫn, khúc mắc đều có thể được giải quyết ổn thỏa. Đêm qua, nếu ngay từ đầu, đồng chí chỉ cần ứng xử nhẹ nhàng với cha con ông Mua thì sự việc đâu căng thẳng như thế. Đâu đến mức rơi vào cảnh trớ trêu như hôm nay…”.

ANH THÁI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/mot-lan-so-suat-614367