Một mũi tên nhắm nhiều mục đích

Mục tiêu đạt được 'Thỏa thuận thế kỷ' thông qua 'Kế hoạch hòa bình Trung Đông' của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khó thành sự thật khi kế hoạch vừa được công bố tiếp tục thể hiện sự thiên vị đồng minh Israel và vấp phải sự phản đối của Palestine và các nước A-rập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, DC ngày 9-1. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, DC ngày 9-1. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủng hộ giải pháp “hai nhà nước”, nhưng Washington lại ủng hộ Israel giữ lại tất cả các khu định cư Do Thái tại các vùng đất mà nước này chiếm đóng trong cuộc chiến năm 1967. Điều này đi ngược lại lập trường chung của cộng đồng quốc tế.

Với tư duy kinh tế đi trước, ông Trump muốn bù đắp cho những thiệt thòi của Palestine bằng khoản đầu tư 50 tỷ USD, tuy nhiên, đề xuất này đã bị nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas nhanh chóng bác bỏ vì “quyền lợi của người Palestine không thể đem ra trao đổi, mua bán”.

Trong khi đó, nhận được sự hậu thuẫn của đồng minh khi đang có chuyến thăm Washington, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được tiếp thêm sức mạnh trong cuộc tổng tuyển cử vào đầu tháng 3 tới, trong bối cảnh sự ủng hộ giảm sút và vướng vào các vấn đề pháp lý vì bị truy tố tham nhũng.

Bản thân ông Trump cũng đang bị đối mặt với phiên tòa luận tội tại Thượng viện. Dù có thể không bị phế truất, nhưng vụ việc cũng ảnh hưởng ít nhiều đến uy tín của ông chủ Nhà Trắng trong chiến dịch tái cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cuối năm nay. “Kế hoạch hòa bình Trung Đông” sẽ giúp ông Trump chiếm được cảm tình và sự ủng hộ của cử tri Mỹ gốc Do Thái. Vì thế, có thể nói Tổng thống Trump đã bắn một mũi tên nhắm đến nhiều mục đích.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/202001/mot-mui-ten-nham-nhieu-muc-dich-2985681/