Một năm sau phim Mưa đỏ: Điều còn lại không chỉ là 8,3 triệu khán giả
Một năm sau ngày ra mắt, đoàn làm phim Mưa đỏ trở lại gặp gỡ báo chí trong khuôn khổ DANAFF IV. Không còn là câu chuyện về doanh thu hay giải thưởng, điều các thành viên đoàn phim nhắc nhiều nhất là niềm tự hào, sự trưởng thành và những giá trị còn ở lại sau hành trình làm nên một tác phẩm về lịch sử chiến tranh cách mạng.

Mở đầu buổi giao lưu, Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền, Đạo diễn bộ phim cho biết, cảm xúc lớn nhất của ê-kíp sau hành trình của Mưa đỏ là niềm tự hào.
Theo bà, dòng phim lịch sử, chiến tranh cách mạng luôn là thể loại khó, đòi hỏi sự đầu tư lớn cả về vật chất, công sức lẫn tinh thần. Vượt qua những khó khăn ấy, điều khiến đoàn làm phim hạnh phúc nhất là sự đón nhận của khán giả.
"Mưa đỏ cũng chính là bước mở đầu cho điện ảnh Quân đội. Chúng tôi mong không chỉ 8,3 triệu khán giả đã đồng hành cùng bộ phim, mà những tác phẩm tiếp theo của Điện ảnh Quân đội nhân dân cũng sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến như vậy", bà chia sẻ.
Theo Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo sản xuất và Biên tập của bộ phim, Mưa đỏ là dự án đã được ấp ủ trong nhiều năm, kể từ khi nhà văn Chu Lai hoàn thành kịch bản và gửi tới Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Sau thời gian dài chuẩn bị về quy mô sản xuất, lựa chọn ê-kíp và khảo sát bối cảnh, đoàn phim quyết định không dựng lại chiến trường ở nơi khác mà lựa chọn chính Quảng Trị, nơi từng diễn ra cuộc chiến làm bối cảnh của bộ phim.
Đại tá Nguyễn Thu Dung cho biết việc trở lại chính mảnh đất lịch sử là lựa chọn được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm bảo đảm sự chân thực của tác phẩm và phù hợp với tinh thần của câu chuyện.
Dấu mốc trên con đường làm nghề

Đối với diễn viên Phương Nam (vai tiểu đội trưởng Tạ của đội 1), Mưa đỏ không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp mà còn là vai diễn đặc biệt sau hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật.
Nam cho biết những giải thưởng và sự ghi nhận từ khán giả đã tiếp thêm động lực cho mình, nhưng điều khiến anh xúc động hơn cả là sau gần một năm công chiếu, nhiều khán giả vẫn gọi anh bằng tên nhân vật.
"Mỗi lần được gọi là anh Tạ, tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc. Với tôi, vai diễn Tạ và bộ phim Mưa đỏ sẽ luôn là một ký ức đẹp", anh chia sẻ.
Không chỉ riêng Phương Nam, nhiều diễn viên trẻ của bộ phim cũng xem Mưa đỏ là dấu mốc quan trọng trên con đường làm nghề.
Nhật Hoàng (nam chính - chiến sĩ trẻ Vũ Kiên Cường) cho biết, quãng thời gian được huấn luyện trong môi trường quân đội đã trở thành nền tảng quý giá, giúp các diễn viên hiểu nhau hơn, gắn kết hơn và có thêm niềm tin khi bước vào những cảnh quay khó.
Theo anh, chính sự đồng hành của đồng đội và lực lượng hỗ trợ trong suốt quá trình ghi hình đã giúp bản thân cân bằng giữa những phân đoạn hành động với chiều sâu tâm lý của nhân vật.
"Mưa đỏ giúp tôi vượt qua rất nhiều giới hạn của bản thân. Điều tôi nhận được không chỉ là kinh nghiệm diễn xuất mà còn là sự quyết liệt, tinh thần vượt khó và niềm tự hào khi góp phần giúp các bạn trẻ hiểu hơn về lịch sử dân tộc", Nhật Hoàng nói.
Những điều còn đọng lại
Sau bộ phim, Hạ Anh (o Hồng - nữ y tá kiêm cô lái đò trong phim Mưa đỏ) cho biết, cô không cảm thấy áp lực trước thành công của Mưa đỏ, mà coi đó là động lực để tiếp tục tìm kiếm những vai diễn mới.

Nữ diễn viên mong muốn được biến hóa qua nhiều dạng nhân vật khác nhau để mỗi lần xuất hiện đều mang đến cho khán giả một hình ảnh mới.
Điều cô trân trọng nhất sau hành trình với Mưa đỏ là bài học về sự kết nối, tinh thần đồng đội và lòng biết ơn đối với ê-kíp đã tạo cơ hội để cô trưởng thành hơn trong nghề.
Với Thanh Nhã (vai Bình - một chàng sinh viên mỹ thuật lãng mạn, hồn nhiên, phải tạm gác lại bút vẽ và ước mơ trở thành người lính), bộ phim giúp anh thêm vững tin vào con đường nghệ thuật đã lựa chọn.
Nam diễn viên cho biết sẽ tiếp tục giữ tinh thần nghiêm túc và cống hiến hết mình trong những chặng đường phía trước.
Trong khi đó, Nhật Hoàng chia sẻ điều còn đọng lại sau bộ phim không chỉ là những kỷ niệm trên phim trường mà còn là sự thay đổi trong cách nhìn về cuộc sống.
"Lúc trước tôi có nhiều thắc mắc về những câu chuyện trong quá khứ. Sau khi tham gia bộ phim, tôi đã tìm được câu trả lời về khát vọng độc lập, tự do. Điều đó khiến tôi hiểu rằng trong cuộc sống, mình phải làm những điều đúng đắn và sống với điều mình yêu thích", anh nói.
Khép lại buổi giao lưu, Phương Nam nhắc lại câu thoại mà anh yêu thích nhất trong Mưa đỏ: "Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ giành chiến thắng".
Nam cho biết bộ phim là lần đầu tiên giúp anh cảm nhận rõ sự gian khổ của các thế hệ đi trước, tình đồng chí và ý chí không bỏ cuộc trước thử thách. "Nhìn thấy thành công của bộ phim, tôi cảm thấy rất hạnh phúc", nam diễn viên chia sẻ.











