Một ngày như mọi ngày...

16 giờ thì bắt đầu công việc, có sớm hơn 1 tiếng so với trước đây và thu gom cho đến khi hết rác là tầm khoảng 1 giờ sáng hôm sau. 30 công nhân của Ban quản lý Công trình công cộng La Gi vẫn miệt mài với công việc của mình, bất chấp cả thời tiết. Họ tận tụy, gạt những nỗi lo riêng để vẫn có thể giữ gìn vệ sinh chung được tốt nhất, dù trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Một ngày như mọi ngày

Như mọi ngày, 6 chiếc xe mang dòng chữ "giữ gìn vệ sinh sạch đẹp" vẫn đều đặn rong ruổi trên nhiều tuyến đường của thị xã. Người công nhân rảo bước thu gom từng bao rác đầy từ sinh hoạt thường nhật của các hộ dân... chỉ khác là tại thời điểm này đường sá vắng lặng.

Người dân "sống chậm", lượng rác thải mỗi ngày vì thế cũng có phần ít hơn. Nếu như ngày thường, với mức thu gom trên 70 tấn rác mỗi ngày, thì nay ở khoảng trên 50 tấn. Công việc có nhẹ nhàng đôi chút, nhưng lo lắng lại nhiều hơn. Vì vốn đã làm cái nghề độc hại, nay người công nhân môi sinh, còn phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ những thứ tiếp xúc. Nhất là khi phải thu gom rác tại khu cách ly, khu chữa trị bệnh nhân Covid-19.

Về phía Ban quản lý Công trình công cộng La Gi, khi xảy ra dịch bệnh tại địa bàn cũng đã họp quán triệt, nhắc nhở và động viên anh em đối với quá trình làm việc tại các điểm nguy cơ cao, về thực hiện khâu sát khuẩn trước và sau khi thu gom rác, mang khẩu trang, đồ phòng hộ... Thấu hiểu cho những khó khăn, thị xã La Gi cũng đã quan tâm tạo điều kiện để công nhân thu gom rác được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Bên cạnh hỗ trợ một số trang phục bảo hộ và dung dịch khử khuẩn giúp họ phần nào yên tâm làm việc.

Bữa cơm chiều ăn vội, những chiếc xe quen thuộc bánh vẫn lăn đều, bóng dáng người công nhân môi trường vội vã chạy theo, trên tay là những bao rác, tấm áo thấm đẫm mồ hôi, gương mặt hiện rõ nỗi mệt nhoài vì công việc. Theo từng xe rác vơi lại đầy là một đô thị vẫn xanh, sạch, đẹp... cho dù trong yên ắng. Thực hiện Chỉ thị 16, nhiều người chọn cách "ở yên" để bảo vệ bản thân, nhưng không ít những con người vẫn ngày đêm làm việc. Bởi công việc cần họ, không thể gác lại, cũng chẳng thể chối từ. Và còn có rất nhiều người tình nguyện, xông pha lao vào nơi "nguy hiểm"... tất cả cũng chỉ vì một ước vọng bình yên trong đại dịch.

Trúc My

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/mot-ngay-nhu-moi-ngay-140433.html