Một ngày sống chậm ở Hải Lĩnh
Không sôi động như các bãi biển nổi tiếng khác, biển Hải Lĩnh hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ và mộc mạc. Một chuyến du lịch đến Hải Lĩnh không chỉ là hành trình khám phá cảnh sắc, mà còn là dịp để du khách tạm gác những bộn bề, lắng nghe tiếng sóng và cảm nhận sự bình yên giữa thiên nhiên.

Chị Hoàng Thu và gia đình thưởng thức hải sản tại biển Hải Lĩnh.
Du lịch biển từ lâu đã trở thành một trong những thế mạnh nổi bật của Thanh Hóa. Mỗi mùa hè, Sầm Sơn lại đón những dòng du khách nối dài trên bãi cát, trong tiếng sóng hòa cùng nhịp sống sôi động của một đô thị du lịch biển. Hải Tiến mang đến một gam màu khác với những khu nghỉ dưỡng hiện đại, những tuyến phố ven biển ngày càng nhộn nhịp. Còn Bãi Đông, từ một vùng biển ít người biết đến, nay đã trở thành điểm hẹn của những người yêu thiên nhiên và ưa khám phá. Sức hút từ các vùng biển đã góp phần tạo nên những con số ấn tượng cho ngành du lịch địa phương. Trong hai kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5/2026, Thanh Hóa đón khoảng 1,72 triệu lượt khách.
Bên cạnh những bãi biển sầm uất, rực rỡ sắc màu và luôn ngập tràn tiếng cười của du khách, xứ Thanh vẫn còn những vùng biển bình yên dành cho những người muốn sống chậm, những bãi biển vẫn giữ vẻ đẹp hoang sơ của tự nhiên...Chính sự đa dạng ấy làm nên sức hấp dẫn của du lịch biển xứ Thanh, nơi du khách có thể chọn không khí náo nhiệt của những khu du lịch nổi tiếng hoặc tìm về những khoảng lặng nguyên sơ, nơi chỉ có tiếng sóng, hàng phi lao và biển trời trải dài đến tận chân trời.
Và Hải Lĩnh (phường Hải Lĩnh) là một trong những khoảng lặng bình yên như thế. Vùng biển này không gây ấn tượng bằng những khu nghỉ dưỡng quy mô lớn hay các hoạt động giải trí sôi động, mà níu chân du khách bằng vẻ đẹp mộc mạc của một vùng biển còn giữ được nhiều nét nguyên sơ. Đó là bờ cát dài phẳng lặng, những hàng phi lao rì rào trong gió, những con thuyền vừa trở về sau chuyến biển cùng tiếng sóng ngày đêm vỗ bờ. Nhịp sống ở đây diễn ra chậm rãi, thư thái như chính vẻ đẹp vốn có của vùng biển này. Buổi sáng, du khách có thể dậy sớm đón bình minh, thong thả dạo biển trong làn gió mặn, ngắm những đoàn thuyền đánh cá trở về sau một đêm bám biển. Trên bãi cát, không khó để bắt gặp cảnh ngư dân tất bật gỡ lưới, phân loại hải sản vừa được đưa vào bờ. Nhiều du khách thích hòa mình vào không khí lao động ấy, trò chuyện cùng người dân địa phương, tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi chuyến ra khơi và lựa chọn những mẻ hải sản tươi rói cho bữa ăn trong ngày. Cuối chiều, là hoạt động vui chơi, nô đùa trên biển...
Từ phường trung tâm Hạc Thành đi đến Hải Lĩnh chỉ khoảng 50km, phù hợp cho những chuyến du lịch ngắn ngày. Biển nơi đây vẫn luôn giữ được vẻ đẹp hiền hòa qua từng mùa trong năm. Từ tháng 4 đến tháng 9, biển trong xanh, nắng vàng trải dài trên bãi cát, thích hợp cho các hoạt động tắm biển, vui chơi hay đơn giản là tận hưởng không gian khoáng đạt của biển trời. Khi mùa thu và đầu đông đến, Hải Lĩnh trở nên trầm lắng hơn với không khí mát mẻ, những con sóng nhẹ và khung cảnh mang vẻ bình yên đặc trưng. Dù đến vào thời điểm nào trong năm, du khách cũng có thể cảm nhận được nét hoang sơ, mộc mạc của một vùng biển chưa quá đông đúc, nơi nhịp sống dường như chậm lại theo từng đợt sóng vỗ bờ.

Du khách vui chơi tại biển Hải Lĩnh.
Trong chuyến đi cùng gia đình đến Hải Lĩnh vào dịp cuối tuần, chị Hoàng Thu, xã Hoằng Hóa, dành nhiều thời gian để dạo biển và cảm nhận nhịp sống bình dị của vùng biển này. “Tôi thích Hải Lĩnh vì ở đây không quá đông đúc. Buổi sáng đi dọc bờ biển, ngắm những con thuyền trở về sau chuyến biển, nghe tiếng sóng và cảm nhận không khí trong lành, thấy rất dễ chịu. Cả gia đình có thể ngồi bên nhau ngắm biển, trò chuyện mà không bị cuốn vào những hoạt động quá sôi động. Sau chuyến đi, ai cũng cảm thấy thoải mái, như được nạp lại năng lượng”, chị Thu chia sẻ. Chính những trải nghiệm bình dị ấy đang trở thành lý do để nhiều du khách lựa chọn Hải Lĩnh như một điểm dừng chân cho những ngày nghỉ ngắn, nơi họ có thể tạm gác nhịp sống hối hả để tận hưởng những khoảng thời gian chậm rãi bên biển.
Chuyến du lịch Hải Lĩnh sẽ không trọn vẹn nếu thiếu trải nghiệm ẩm thực. Hải sản nơi đây không cầu kỳ chế biến theo phong cách hiện đại, mà hấp dẫn bởi sự tươi ngon và đậm hương vị biển. Sau mỗi chuyến ra khơi, các loại tôm, cua, ghẹ, mực hay cá được đưa vào bờ, trở thành nguyên liệu cho những bữa ăn tươi ngon. Du khách có thể chọn thưởng thức hải sản tại các quán ăn ven biển, ngay trong khách sạn hoặc mua đồ tươi từ thuyền, nhờ nhà hàng chế biến.
Các quán ăn tại đây được thiết kế gần sát biển, trong không gian lộng gió, để du khách vừa thưởng thức những món hải sản nóng hổi, vừa ngắm biển chiều dần buông xuống, khiến bữa ăn trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.
Rời Hải Lĩnh, điều còn đọng lại không chỉ là những khung cảnh đẹp hay hương vị hải sản tươi ngon, mà là cảm giác thư thái sau một khoảng thời gian sống chậm. Có lẽ vì thế mà giữa rất nhiều lựa chọn cho một chuyến đi cuối tuần, Hải Lĩnh vẫn khiến người ta muốn quay trở lại, để dành cho mình một ngày sống chậm, tận hưởng những điều giản dị mà đôi khi cuộc sống thường nhật dễ dàng bỏ quên.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/mot-ngay-song-cham-o-hai-linh-43910.htm











