Một ngày trên chốt 'nóng'

Trước những khó khăn, thiếu thốn, sự khắc nghiệt của thời tiết, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn (Sốp Cộp) luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ tuyến biên giới cùng với tham gia phòng, chống dịch COVID-19 để mang lại bình yên cho nhân dân.

Chốt kiểm dịch bệnh COVID-19 Nà Khi của Đồn Biên phòng Mường Lạn cách trung tâm huyện Sốp Cộp gần 60 km. Đón chúng tôi là Thiếu tá Lương Quốc Thoại, cán bộ quân y, Trưởng chốt kiểm dịch, đã “cắm” ở đây nhiều tháng nay. Anh Thoại chia sẻ: Hôm nay, anh em đi tuần tra kết hợp xuống bản tuyên truyền về công tác bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh. Để có chỗ ở cho cán bộ, chiến sỹ, Đồn đã tận dụng nền nhà cũ của đội công nhân làm đường trước đó để dựng chốt. Cách đây mấy tháng, được hỗ trợ kinh phí làm nhà lắp ghép, giờ anh em có đủ chỗ làm việc và sinh hoạt. Chốt hiện có 6 cán bộ, chiến sỹ; trong đó, có 2 chiến sỹ của Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh) điều động đến hỗ trợ cho lực lượng biên phòng. Ở trên chốt mọi thứ đều thiếu thốn.

Người dân khai báo y tế khi đi qua Chốt kiểm dịch Nà Khi.

Người dân khai báo y tế khi đi qua Chốt kiểm dịch Nà Khi.

Thiếu tá Lương Quốc Thoại kể: Ở đây trông bình yên vậy thôi, nhưng thực ra rất áp lực vì vừa chống dịch, vừa bảo vệ biên giới vừa đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy. Địa hình phức tạp, hiểm trở chính là lợi thế cho các đối tượng buôn bán ma túy thẩm lậu vào địa bàn nên nơi đây mệnh danh là “điểm nóng”. Thời tiết ở đây thất thường, mưa rét nhiều hơn nơi khác, chúng tôi cắt cử nhau canh gác 24/24h và tổ chức tuần tra thường xuyên.

Việc tuần tra khu vực này khá nguy hiểm, khi các đối tượng ma túy luôn rình rập trả thù sau mỗi vụ án chúng thất bại. Điển hình, như tháng 6 vừa qua, Đồn Biên phòng Mường Lạn đã phá thành công vụ án ma túy lớn, thu 8 bánh hê-rô-in. Các đối tượng là người nước ngoài đã bỏ trốn sang bên kia biên giới, chúng gửi lời hăm dọa sẽ trả thù nên mỗi khi đi tuần đêm, cán bộ, chiến sỹ ở chốt đều phối hợp với Trạm kiểm soát Nà Vạc và dân quân trong bản cũng tham gia tuần tra. Đường tuần đêm khó lắm, tất cả anh em lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Mặt trời dần đứng bóng, không khí đã ấm lên đôi chút, cũng là lúc cán bộ, chiến sỹ của chốt đi tuần về, ai cũng thấm đẫm mồ hôi. Trung úy Tòng Văn Tùng báo cáo nhanh công việc buổi sáng với Trưởng chốt. Trên chốt hiện có Hạ sỹ Vì Văn Chương, trẻ tuổi nhất, nhà ở huyện Yên Châu, nhập ngũ năm 2020 và được Bộ CHQS tỉnh điều động lên đây hỗ trợ cho chốt. Biết chiến sỹ Chương chưa có vợ, chúng tôi hỏi đùa: “Đồng chí sắp lấy vợ chưa?”. Chương cũng đùa: “Khi nào hết COVID thì em lấy ạ!”. Mọi người cất tiếng cười vui vẻ và mong dịch bệnh sớm qua nhanh.

Trung tá Vì Văn Chương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lạn, cho biết: Từ khi Đồn bố trí chốt chống dịch, tình hình an ninh trật tự và việc tuân thủ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn ổn định hơn rất nhiều. Riêng Chốt kiểm dịch bệnh COVID-19 Nà Khi, từ đầu năm đến nay, có hơn 6.000 lượt người qua lại, chủ yếu là người dân làm nương, chăn nuôi gia súc. Cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp rất tốt với nhân dân các bản lân cận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mọi người trên chốt cũng luôn chia sẻ với nhau, cùng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh Vì Văn Trung, Trưởng bản Nà Khi, xã Mường Lạn, chia sẻ: Nhờ bộ đội ở chốt tuyên truyền, nên người dân trong bản đều nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, vì thế, dân bản đã hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, không xuất cảnh thăm thân, để bảo vệ chính mình và gia đình, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Sau thời gian nghỉ trưa, anh em trong chốt lại sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Những bước chân thoăn thoắt, ánh mắt tinh tường quan sát mọi động tĩnh phía trước, các anh đã thích nghi với những nhiệm vụ mới. Ở chốt, vất vả nhất là anh Thoại, vợ và các con của anh ở tận quê lúa Thái Bình. Từ ngày có dịch bệnh COVID-19 đến giờ, anh chưa được về thăm nhà. Mọi liên lạc của anh với gia đình đều nhờ vào cái điện thoại...

Chia tay cán bộ, chiến sỹ Chốt kiểm dịch Nà Khi trong chiều muộn. Câu nói khiêm tốn, giản dị của Thiếu tá Lương Quốc Thoại: “Nhớ gia đình lắm, nhưng vì nhiệm vụ, chúng tôi gác lại chuyện riêng”, khiến chúng tôi luôn cảm phục, luôn đặt niềm tin ở các anh và càng hiểu thêm về nghị lực, sự quyết tâm của những người lính nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Vũ Tuấn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/mot-ngay-tren-chot-nong-42453