Một ngày xuân đầy nắng ở Kyiv

Cư dân Kyiv đổ xuống đường để đi dạo, ăn uống hoặc chụp ảnh vào một ngày mùa xuân đầy nắng, đem lại cảm giác yên bình cho thủ đô sau nhiều tuần Ukraine đối mặt với giao tranh.

 Người dân nghỉ ngơi ăn uống, trò chuyện tại công viên Taras Shevchenko, trung tâm thủ đô Kyiv hôm 15/4. "Mọi người muốn quên đi cuộc chiến này", bà Hanna Mykhailivna Hryshko (82 tuổi) - ngồi trên băng ghế tận hưởng cảnh tượng hiếm có trong nhiều tuần qua - nói.

Người dân nghỉ ngơi ăn uống, trò chuyện tại công viên Taras Shevchenko, trung tâm thủ đô Kyiv hôm 15/4. "Mọi người muốn quên đi cuộc chiến này", bà Hanna Mykhailivna Hryshko (82 tuổi) - ngồi trên băng ghế tận hưởng cảnh tượng hiếm có trong nhiều tuần qua - nói.

 Sau nhiều tuần giao tranh, giờ đây cư dân thành phố có thể gọi đồ ăn mang về, đến tiệm làm tóc và các trung tâm mua sắm, đi tàu điện ngầm và thuê xe đạp.

Sau nhiều tuần giao tranh, giờ đây cư dân thành phố có thể gọi đồ ăn mang về, đến tiệm làm tóc và các trung tâm mua sắm, đi tàu điện ngầm và thuê xe đạp.

 Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục như trường học, hầu hết nhà hàng, bảo tàng, phòng hòa nhạc và phòng tập thể dục vẫn đóng cửa. Giới chức cũng cấm bán rượu từ 16h, giới nghiêm áp dụng từ 21h đến 6h hàng ngày.

Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục như trường học, hầu hết nhà hàng, bảo tàng, phòng hòa nhạc và phòng tập thể dục vẫn đóng cửa. Giới chức cũng cấm bán rượu từ 16h, giới nghiêm áp dụng từ 21h đến 6h hàng ngày.

 Chính quyền Kyiv cho biết khoảng 100 tòa nhà đã bị phá hủy hoặc bị tấn công từ ngày 24/2 đến ngày 22/3 - thời điểm cuối cùng ghi nhận Nga tấn công thành phố. Trong ảnh là cảnh công nhân đang che chắn nhằm bảo vệ một tượng đài điêu khắc trên quảng trường Độc lập ở Kyiv.

Chính quyền Kyiv cho biết khoảng 100 tòa nhà đã bị phá hủy hoặc bị tấn công từ ngày 24/2 đến ngày 22/3 - thời điểm cuối cùng ghi nhận Nga tấn công thành phố. Trong ảnh là cảnh công nhân đang che chắn nhằm bảo vệ một tượng đài điêu khắc trên quảng trường Độc lập ở Kyiv.

 Người dân đạp xe qua dòng chữ viết bằng tiếng Ukraine có nghĩa là "Tôi yêu Ukraine" trên quảng trường Độc lập ở Kyiv.

Người dân đạp xe qua dòng chữ viết bằng tiếng Ukraine có nghĩa là "Tôi yêu Ukraine" trên quảng trường Độc lập ở Kyiv.

 Phương tiện truyền thông Ukraine cho biết mỗi ngày có khoảng 50.000 người tìm cách quay trở lại thủ đô. Trong ảnh là cảnh một người đàn ông sử dụng xe trượt scooter đi ngang qua quảng trường Độc lập.

Phương tiện truyền thông Ukraine cho biết mỗi ngày có khoảng 50.000 người tìm cách quay trở lại thủ đô. Trong ảnh là cảnh một người đàn ông sử dụng xe trượt scooter đi ngang qua quảng trường Độc lập.

 Người dân tập luyện những bước nhảy trước tượng đài điêu khắc được che chắn, bảo vệ bằng gỗ để tránh bị pháo kích.

Người dân tập luyện những bước nhảy trước tượng đài điêu khắc được che chắn, bảo vệ bằng gỗ để tránh bị pháo kích.

 Một người lính chụp ảnh gia đình vợ và hai con trước khung cảnh những bông hoa đang nở rộ trong công viên ở trung tâm thủ đô Kyiv.

Một người lính chụp ảnh gia đình vợ và hai con trước khung cảnh những bông hoa đang nở rộ trong công viên ở trung tâm thủ đô Kyiv.

 Một người dân tận hưởng hoa xuân nở rộ trong công viên tại Kyiv.

Một người dân tận hưởng hoa xuân nở rộ trong công viên tại Kyiv.

 Hai người lính Ukraine đi dạo trong công viên. "Đây là lần đầu tiên tôi có thể thở phào sau hơn một tháng ở Irpin và Gostomel", Dmitro Tkachienko - 40 tuổi, người đã chiến đấu với lực lượng thân Nga ở miền Đông Ukraine kể từ năm 2015 - cho biết.

Hai người lính Ukraine đi dạo trong công viên. "Đây là lần đầu tiên tôi có thể thở phào sau hơn một tháng ở Irpin và Gostomel", Dmitro Tkachienko - 40 tuổi, người đã chiến đấu với lực lượng thân Nga ở miền Đông Ukraine kể từ năm 2015 - cho biết.

 Trong ảnh là một cặp đôi dắt chó đi dạo trong công viên ở trung tâm Kyiv. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi quay lại trung tâm thành phố (từ khi giao tranh nổ ra). Chúng tôi muốn xem liệu phương tiện giao thông công cộng có hoạt động hay không. Tôi rất vui khi nhìn thấy mọi người ở xung quanh mình", một cư dân khác tên Nataliya Makrieva 43 tuổi - đi dạo trong công viên với mẹ - chia sẻ, nói thêm rằng không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy.

Trong ảnh là một cặp đôi dắt chó đi dạo trong công viên ở trung tâm Kyiv. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi quay lại trung tâm thành phố (từ khi giao tranh nổ ra). Chúng tôi muốn xem liệu phương tiện giao thông công cộng có hoạt động hay không. Tôi rất vui khi nhìn thấy mọi người ở xung quanh mình", một cư dân khác tên Nataliya Makrieva 43 tuổi - đi dạo trong công viên với mẹ - chia sẻ, nói thêm rằng không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy.

 Những chướng ngại vật để làm chậm bước xe tăng của Nga - được gọi là "con nhím" - hay bao cát và trạm kiểm soát vẫn xuất hiện trên các tuyến đường. Tuy nhiên, những biển báo trên đường phố Kyiv không còn phát đi các hướng dẫn tránh trú an toàn, mà thay vào đó bằng các thông điệp về tình yêu nước.

Những chướng ngại vật để làm chậm bước xe tăng của Nga - được gọi là "con nhím" - hay bao cát và trạm kiểm soát vẫn xuất hiện trên các tuyến đường. Tuy nhiên, những biển báo trên đường phố Kyiv không còn phát đi các hướng dẫn tránh trú an toàn, mà thay vào đó bằng các thông điệp về tình yêu nước.

Phương Linh

Ảnh: AFP

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-ngay-xuan-day-nang-o-kyiv-post1310217.html