Một nhà báo thiệt mạng và sáu người bị thương do pháo kích dọc biên giới Israel - Lebanon

Một quả đạn pháo của Israel đã rơi trúng nơi tập trung của các nhà báo quốc tế đang đưa tin về cuộc đụng độ ở biên giới phía nam Lebanon, khiến một nhà báo của Reuters thiệt mạng và 6 nhà báo của các hãng tin khác nhau bị thương.

Một phóng viên ảnh của hãng tin Associated Press tại hiện trường đã nhìn thấy thi thể của nhà báo thiệt mạng và sáu người bị thương, một số người được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một chiếc ô tô bị cháy đen.

 Nhà báo Issam Abdallah của Reuters khi đang làm việc ở Maras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11 tháng 2 năm 2023. Anh đã thiệt mạng trong một cuộc pháo kích ở miền nam Lebanon vào ngày 13 tháng 10 năm 2023. Ảnh: Reuters

Nhà báo Issam Abdallah của Reuters khi đang làm việc ở Maras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11 tháng 2 năm 2023. Anh đã thiệt mạng trong một cuộc pháo kích ở miền nam Lebanon vào ngày 13 tháng 10 năm 2023. Ảnh: Reuters

Đài truyền hình Al Jazeera của Qatar cho biết hai nhân viên của họ, Elie Brakhya và phóng viên Carmen Joukhadar, nằm trong số những người bị thương. Vụ pháo kích diễn ra trong cuộc đụng độ dọc biên giới Lebanon - Israel giữa quân đội Israel và các thành viên nhóm Hezbollah của Lebanon.

Hãng tin Reuters xác nhận người thiệt mạng là nhà báo chuyên quay phim của họ. “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết rằng người quay phim của chúng tôi, Issam Abdallah, đã bị giết”, tuyên bố cho biết.

Hãng thông tấn quốc tế của Pháp, Agence France-Presse (AFP), cho biết hai nhà báo của họ cũng nằm trong số những người bị thương, nhưng hãng này không tiết lộ tên của họ.

Biên giới Lebanon - Israel đã chứng kiến các hành động giao tranh lẻ tẻ kể từ khi cuộc xung đột Hamas và Israel bùng phát dữ dội trở lại. Các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đã đến Lebanon vì lo ngại chiến sự có thể nổ ra giữa Hezbollah và Israel.

Thủ tướng tạm thời của Lebanon Najib Mikati trong một tuyên bố đã lên án vụ pháo kích của Israel nhằm vào các nhà báo. Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric gọi những cái chết này là “một ví dụ khác về mối nguy hiểm hàng ngày mà các nhà báo phải đối mặt khi đưa tin về xung đột trên khắp thế giới” và hy vọng sẽ có một cuộc điều tra về những gì đã xảy ra.

Ông nói trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc: “Các nhà báo cần được bảo vệ và được phép làm công việc của họ”.

Cuối ngày thứ Sáu, hàng chục nhà báo và nhà hoạt động tại Lebanon đã tập trung bên ngoài Bảo tàng Quốc gia ở Beirut để chia buồn trước cái chết của Abdallah và vết thương của các nhà báo khác.

Bùi Huy (theo CPJ, Reuters, AFP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mot-nha-bao-thiet-mang-va-sau-nguoi-bi-thuong-do-phao-kich-doc-bien-gioi-israel--lebanon-post268540.html