Một phụ nữ chết lõa thể trong khách sạn tình yêu ở Nhật

Báo Japan Times hôm 20/12 đưa tin thi thể một phụ nữ trong tình trạng không có quần áo được tìm thấy trong phòng khách sạn tình yêu ở Kawagoe, tỉnh Saitama đêm 19/12.

Theo lời cảnh sát, một nhân viên của khách sạn đã tìm thấy người phụ nữ nằm trên giường ở khách sạn “Saint 2” vài khoảng 18h20 và gọi tới số 110, đài Fuji TV cho biết. Cô được đưa tới bệnh viện và tại đây các bác sĩ xác định cô đã chết vì siết cổ.

Cảnh sát nói rằng người phụ nữ ở độ tuổi 40 hoặc 50. Họ cho biết thêm cô tới khách sạn cùng một người đàn ông vào trưa cùng ngày. Tuy nhiên, người đàn ông đã rời khách sạn và không thấy quay lại.

Khách sạn tình yêu ở Nhật Bản vốn là điểm hẹn kín đáo và khá phổ biến đối với các cặp đôi ở đất nước mặt trời mọc. Tuy nhiên, gần đây, nó cũng không ít lần xuất hiện trên báo chí địa phương vì những cái chết chấn động.

Khách sạn tình yêu ở Nhật Bản vốn là điểm hẹn kín đáo và khá phổ biến đối với các cặp đôi ở đất nước mặt trời mọc. Ảnh: Medium.

Khách sạn tình yêu ở Nhật Bản vốn là điểm hẹn kín đáo và khá phổ biến đối với các cặp đôi ở đất nước mặt trời mọc. Ảnh: Medium.

Hồi tháng 8, thành viên băng đảng Yamaguchi-gumi có tên Yoshio Kawano, 69 tuổi, bị bắt giữ vì nghi ngờ giết một phụ nữ trong khách sạn tình yêu ở thành phố Okayama.

Hồi tháng 10, Japan Times đưa tin về vụ bắt giữ một sinh viên đại học 22 tuổi có tên Mizuki Kitajima vì nghi ngờ giết một phụ nữ 36 tuổi trong phòng khách sạn tình yêu ở quận Ikebukuro, thuộc thủ đô Tokyo.

Theo đó, cảnh sát cho biết Kitajima - đến từ quận Iruma, tỉnh Saitama đã thú nhận giết chết nạn nhân Hiromi Araki, bằng cách siết cổ, tại khách sạn ở Ikebukuro hôm 12/9. Tuy nhiên, nghi phạm khẳng định người phụ nữ 36 tuổi này muốn được chết, Sankei Shimbun đưa tin.

Cũng theo lời Kitajima, trước Araki, anh ta cũng có kế hoạch giúp một cô gái tuổi “teen” khác muốn tự tử sau khi liên lạc với cô bé qua trang mạng xã hội SNS.

Cảnh sát cho biết nghi phạm kể rằng anh ta đã hẹn gặp cô bé nhưng khi tới điểm hẹn với một sợi dây thừng để “giúp cô bé tự tử”, cô bé đã không xuất hiện và tài khoản trên SNS của cô cũng ngưng hoạt động.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia của Nhật Bản đang phải vật lộn để tìm cách xử lý các trang mạng tự tử trên mạng xã hội sau vụ án mạng rùng rợn năm 2017 khi một người đàn ông thú nhận đã giết chết và phân xác 9 người ở độ tuổi từ 16 tới 26, tại căn hộ của mình ở Zama, tỉnh Kanagawa. Tất cả các nạn nhân đều đăng tải ý muốn tự tử trên Twitter trước khi bị nghi phạm tiếp cận trên mạng.

Hương Hảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mot-phu-nu-chet-loa-the-trong-khach-san-tinh-yeu-o-nhat-post1026974.html