Một Phương Anh Đào hoàn toàn khác, bước ra khỏi vùng an toàn
Phương Anh Đào không còn dịu dàng, thanh thuần thường thấy mà trở nên dữ dội hơn bao giờ hết trong Báu Vật Trời Cho.
Đếm ngược chưa đến 1 tháng nữa là tới Tết và thị trường phòng vé quốc nội đang bắt đầu xuất hiện những chiến dịch PR, showcase, chương trình tuyên truyền - quảng bá... từ các đơn vị làm phim. Thời gian qua, Báu Vật Trời Cho có được sự quan tâm lớn của khán giả đại chúng với kịch bản mang đậm tính phiêu lưu và hành động, song vẫn giữ được hương vị tình thân phù hợp cho dịp lễ Tết Nguyên đán. Ngoài ra, không thể không kể đến hai nhân tố góp phần làm nên sức hút cho bộ phim là Phương Anh Đào và Tuấn Trần.

Phương Anh Dào cùng Quách Ngọc Ngoan trong Báu Vật Trời Cho.
Gần đây, NSX Báu Vật Trời Cho chính thức tung ra video hậu trường thứ hai, hé lộ quá trình thực hiện phân cảnh hành động then chốt giữa Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan - phản diện chính trong phim. Dù chỉ dài vỏn vẹn 3 phút, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cho thấy một Phương Anh Đào hoàn toàn khác: Mạnh mẽ, quyết liệt và sẵn sàng va chạm thể chất trong những pha đánh đấm căng thẳng.
Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc để thử sức với thể loại phim đòi hỏi thể lực và sức chịu đựng. Từ những cú ra đòn, cảnh vật lộn đến khoảnh khắc đối mặt sinh tử với bạn diễn, Phương Anh Đào không còn dịu dàng, thanh thuần thường thấy mà trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.

Quách Ngọc Ngoan và Phương Anh Đào trên trường quay - Ảnh: ĐPCC.
Cảnh ông Thiên (Quách Ngọc Ngoan) mời Ngọc (Phương Anh Đào) về nhà uống rượu, sau đó xảy ra một cuộc xung đột rất căng thẳng. Cuối cùng, ông Thiên "phải nhận một cái kết rất khủng khiếp với một người đàn ông", theo lời diễn viên Quách Ngọc Ngoan.
Đây là một trong những trường đoạn khó nhất của bộ phim và cũng là lần hiếm hoi khán giả được chứng kiến Phương Anh Đào thử sức với những pha hành động đòi hỏi thể lực, tâm lý và sự chính xác cao.
Lần đầu làm việc cùng diễn viên đàn anh Quách Ngọc Ngoan, Phương Anh Đào không giấu được sự e dè. Cô chia sẻ: "Ban đầu, khi chưa gặp anh Ngoan, tôi nghĩ anh là người khó tính, ngầu và sẽ tương đối khó để nói chuyện và thảo luận về nhân vật. Dù vậy, ra đến nơi, anh Ngoan lại là một con người khác".

Phương Anh Đào bối rối khi đóng cảnh đâm Quách Ngọc Ngoan bằng dao thật - Ảnh: ĐPCC.
Dù cảnh quay rất căng thẳng nhưng hậu trường lại đầy tiếng cười. Quách Ngọc Ngoan thường xuyên pha trò, tạo không gian thoải mái cho cả đoàn, đặc biệt là giúp bạn diễn bớt áp lực trước những cảnh quay. Nhưng khi bắt tay vào làm việc, mọi người đều nghiêm túc.
Tập hậu trường còn ghi lại nhiều tình huống thót tim trên phim trường: Nữ diễn viên lỡ tay đập đèn vào đầu Quách Ngọc Ngoan, tung cú đấm quá lực trúng mũi bạn diễn, thậm chí có cảnh cô va đầu vào máy quay trong lúc vật lộn. Những sự cố này, thay vì bị cắt bỏ, lại được ekip giữ nguyên để tạo nên cảm giác chân thực cho phân đoạn hành động cao trào.
Đáng chú ý, ekip lựa chọn sử dụng đạo cụ gần với thực tế nhất có thể, bao gồm cả dao thật trong một cảnh đối diện giữa 2 thế lực đại diện cho ác và thiện. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Phương Anh Đào lẫn Quách Ngọc Ngoan, nhưng chính phản ứng này lại giúp cảnh phim đạt được sự căng thẳng cần thiết.
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện hậu trường, đoạn clip còn cho thấy rõ hơn định hướng nghề nghiệp của Phương Anh Đào ở thời điểm hiện tại. Sau nhiều năm vào vai nội tâm, giàu chiều sâu, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ mong muốn được thử thách bản thân ở những dạng vai khác biệt, tránh lặp lại chính mình và tìm kiếm những "cuộc đời chưa từng sống" thông qua nhân vật.
Chính lựa chọn đó đã đưa Phương Anh Đào đến với một vai diễn mạnh mẽ, nhiều xung đột và hành động trong Báu Vật Trời Cho. Sự kết hợp giữa cô và Quách Ngọc Ngoan vì thế tạo nên thế đối trọng: Vừa căng thẳng về thể chất, vừa giàu chiều sâu tâm lý, đánh dấu bước chuyển mình rõ nét của nữ diễn viên trên màn ảnh rộng.

Phương Anh Đào sắp trở lại sau 2 năm vắng bóng điện ảnh - Ảnh: FBNV.
Sau nhiều năm hoạt động điện ảnh với khoảng 6 phim, Phương Anh Đào chủ động trong việc lựa chọn vai diễn. Cô đang rất mong muốn được làm những thứ khác mình trước đây. Trong những năm qua, cô nhận được nhiều lời mời nhưng phải xin lỗi các nhà sản xuất vì không thể nhận.
Cô nói: "Tôi không muốn phải diễn một vai mà bản thân cảm thấy quen quen như từng xuất hiện trong một bộ phim nào đó của tôi trước đây. Tôi muốn sống một cuộc đời chưa từng được trải qua trước đây thông qua nhân vật".
Báu vật trời cho là câu chuyện về Ngọc (Phương Anh Đào), một người mẹ đơn thân. Cô có con nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong chuyến đi biển để đổi gió và trốn chạy quá khứ, cô và con trai chạm mặt Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài phóng khoáng, cũng chính là người góp phần tạo nên sự ra đời của Tô.

Hậu trường phim "Báu vật trời cho".
Ngoài Tuấn Trần - Phương Anh Đào, phim còn có các diễn viên là nghệ sĩ Trung Dân, NSƯT Kim Xuân, Quách Ngọc Ngoan, Khương Lê, Võ Tấn Phát, Tạ Lâm, La Thành, Thư Đan, Hưng Nguyễn, Khuyến Dương. Phim dự kiến ra rạp vào mùng 1 Tết 2026, tức ngày 17/2.
Tùng Lâm (t/h)














