Một sân bay quốc tế 'đóng băng' suốt 50 năm

Sân bay quốc tế Nicosia sầm uất một thời trên đảo Cyprus vẫn trong tình trạng đóng cửa, bỏ hoang sau nửa thế kỷ.

Được xây dựng vào năm 1968, sân bay quốc tế Nicosia tọa lạc trên ngọn đồi ở ngoại ô phía Tây thủ đô Nicosia, nơi có nhiều dân tộc khác nhau của Cyprus. Địa điểm xây dựng sân bay này từng được Không quân Hoàng gia Anh sử dụng trong Thế chiến thứ II.

Sân bay quốc tế Nicosia từng rất nhộn nhịp trong quá khứ, nơi hứa hẹn sẽ đưa du khách đến "tận cùng trái đất".

Tiếc rằng nó đã bị bỏ hoang từ ngày 20-7-1974, sau sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào miền Bắc đảo Cyprus, khi cộng đồng người Cyprus gốc Hy Lạp định sáp nhận đảo này với Hy Lạp. Tình hình căng thẳng sau đó buộc Liên Hiệp Quốc phải triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới đây.

Cảnh quan nhà ga sân bay quốc tế Nicosia bị bỏ hoang tại vùng đệm do Liên Hiệp Quốc kiểm soát ở đảo Cyprus. Ảnh: REUTERS

Cảnh quan nhà ga sân bay quốc tế Nicosia bị bỏ hoang tại vùng đệm do Liên Hiệp Quốc kiểm soát ở đảo Cyprus. Ảnh: REUTERS

Kể từ đó, sân bay quốc tế Nicosia trở thành vùng đệm ngăn cách giữa người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc với người Cyprus gốc Hy Lạp ở phía Nam.

Mặc dù đã có các cuộc đàm phán nhằm xóa bỏ ranh giới này nhưng cho tới nay vẫn chưa thành công.

Sân bay quốc tế Nicosia hiện là một phần khu nhà thuộc trụ sở của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đóng trên đảo Cyprus. Cũng chính vì nằm trong vùng đệm nên sân bay bị đóng cửa, bỏ hoang suốt 50 năm qua và xuống cấp thảm hại.

Biển hiệu sân bay dù đã bị mất một vài chữ cái nhưng vẫn có thể đọc được. Sảnh lễ tân từng là nơi lưu giữ những xu hướng của thời đại hiện cũng chỉ còn vài tấm biển bong tróc.

Phòng chờ ga đi ở tầng trên chỉ còn lại những hàng ghế mục nát phủ đầy bụi và phân chim bồ câu.

Xác của một chiếc máy bay chở khách Trident nằm đơn độc trên đường băng chi chít lỗ đạn.

Xác của một chiếc máy bay chở khách Trident nằm đơn độc trên đường băng chi chít lỗ đạn. Ảnh: REUTERS

Xác của một chiếc máy bay chở khách Trident nằm đơn độc trên đường băng chi chít lỗ đạn. Ảnh: REUTERS

Dấu hiệu duy nhất của sự sống ngày nay là tiếng của những chú chim bồ câu đậu trên trần nhà mục nát hoặc tiếng gió hú thổi qua những ô cửa sổ vỡ vụn.

Sau năm 1974, người Cyprus gốc Hy Lạp đã xây dựng một trung tâm hàng không tại thị trấn ven biển phía Nam Larnaca, cách sân bay quốc tế Nicosia khoảng 50 km. Cho đến nay, đây vẫn là sân bay quốc tế chính trên đảo Cyprus.

"Không có máy bay nào đi hoặc đến sân bay quốc tế Nicosia kể từ năm 1974" – ông Aleem Siddique, phát ngôn viên của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại đảo Cyprus (UNFICYP), cho biết và thêm rằng vì lý do an toàn nên UNFICYP đã cấm bay.

Bằng Hưng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/mot-san-bay-quoc-te-dong-bang-suot-50-nam-196240721120615173.htm