Một thanh niên cứu 4 người bạn bị chuột rút, đuối sức tại cửa biển

Sáu thanh niên rủ nhau bơi ở tại cảng cá Phan Thiết, hiện vẫn còn một người mất tích chưa tìm thấy.

Đến trưa 3-6, việc tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực cảng cá Phan Thiết (Bình Thuận) vẫn chưa tìm thấy và gia đình đã lập bàn thờ trên bãi biển để cầu nguyện.

 Gia đình lập bàn thờ cầu nguyện sớm tìm được thi thể người thân mất tích.

Gia đình lập bàn thờ cầu nguyện sớm tìm được thi thể người thân mất tích.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Thanh Hải (Phan Thiết), lúc 17 giờ 50 ngày 2-6, nhóm bạn sáu người đều ngụ phường Đức Long, Phan Thiết rủ nhau đến cảng Phan Thiết tắm mưa, sau đó xuống biển bơi.

Cả nhóm cùng nhau bơi từ cảng cá Phan Thiết đến bãi cát bồi gần Cảng vận tải Thương Chánh. Trong lúc bơi, khi chỉ còn cách bờ khoảng 10m thì năm thanh niên từ 17 đến 21 tuổi đều có dấu hiệu đuối sức và đều bị chuột rút, trong khi sóng biển rất lớn.

Chỉ còn duy nhất người trong nhóm là anh Lý Quốc Anh (23 tuổi) còn đủ sức đã bình tĩnh, lần lượt cứu được bốn người bạn đưa vào bờ an toàn.

 Khu vực sáu thanh niên bơi ra và bị đuối sức, chuột rút.

Khu vực sáu thanh niên bơi ra và bị đuối sức, chuột rút.

Riêng nạn nhân NVT (20 tuổi) bị sóng lớn cuốn mất tích. Đặc điểm nhận dạng của nạn nhân T, cao khoảng 1m63, thân hình gầy, mặc áo ngắn tay màu đen, quần đùi màu đen, trên mặt có ba nốt ruồi son.

Hiện Đồn Biên phòng Thanh Hải đã điều canô cùng bốn cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đồng thời, thông báo cho ngư dân, tàu thuyền neo đậu gần khu vực trên hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích và phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho du khách và nhân dân chú ý đảm bảo an toàn khi tham gia tắm biển trong mùa mưa bão.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/mot-thanh-nien-cuu-4-nguoi-ban-bi-chuot-rut-duoi-suc-tai-cua-bien-post853178.html