Một trận hòa mà Man.United và Arsenal… cùng thua

Tiền vệ Declan Rice của Arsenal ghi bàn trong hiệp 2 để cân bằng tỷ số sau cú đá phạt ghi bàn của Bruno Fernandes trước đó, nhưng các học trò của Mikel Arteta chỉ có thể tạo ra trận hòa 1-1 với Man.United vào Chủ Nhật, cũng đồng thời khép chặt cơ hội vô địch Premier League.

Declan Rice gỡ hòa nhưng một điểm không đủ giúp Arsenal duy trì cơ hội vô địch Premier League.

Declan Rice gỡ hòa nhưng một điểm không đủ giúp Arsenal duy trì cơ hội vô địch Premier League.

Hiệp một không phải là một hiệp đấu kinh điển với Arsenal, đội dù đang rất hưng phấn sau trận thắng 7-1 trước PSV Eindhoven tại Champions League vào giữa tuần. Pháo thủ chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng, nhưng không có nhiều cơ hội cho cả 2 bên. Cuối cùng, Fernandes đã phá vỡ thế bế tắc vài giây trước khi kết thúc hiệp một, với một cú đá phạt tuyệt đẹp bay qua hàng rào và vượt qua đôi tay dang rộng của thủ môn David Raya. Đây là lần đầu tiên Man.United dẫn trước trong hiệp một của một trận đấu Ngoại hạng Anh kể từ ngày 1-12.

Hiệp 2 diễn ra hấp dẫn hơn nhiều với những pha bỏ lỡ cơ hội của cả 2 bên, trước khi Rice gỡ hòa ở phút 74, khi anh đón đường bóng của Jurrien Timber và tung cú sút cực mạnh từ rìa vòng cấm vượt qua Andre Onana. Rice ăn mừng bằng cách giơ ngón tay ra hiệu cho người hâm mộ Man.United ở khu vực Stretford im lặng. Nếu thủ thành Raya có thể bị chỉ trích vì để thủng lưới từ cú đá phạt của Fernandes, thì anh là người đã cứu vãn được trận hòa cho đội khách bằng một pha cứu thua kép tuyệt đẹp trong những giây cuối cùng đầy kịch tính của trận đấu. Raya cản phá một phần cú sút của Fernandes, và sau đó phải nỗ lực để phá bóng ra khỏi vạch vôi khi nó đang quay ngược vào lưới.

 Bruno Fernandes ghi bàn nhưng chỉ đủ giúp Man.United chặn đứng mạch 4 trận thua kỷ lục trước Arsenal.

Bruno Fernandes ghi bàn nhưng chỉ đủ giúp Man.United chặn đứng mạch 4 trận thua kỷ lục trước Arsenal.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, với mỗi đội có 6 cú sút trúng đích. Với kết quả này, Man.United dù chặn đứng được mạch 4 trận thua kỷ lục trước kình địch nhưng vẫn đứng thứ 14 với 34 điểm. Mùa giải trước, đội bóng giữ kỷ lục 20 lần vô địch Anh đã phải chịu đựng chiến dịch tồi tệ nhất trong 34 năm, khi kết thúc ở vị trí thứ 8. Nhưng với diễn biến hiện tại, một kỷ lục tồi tệ khác gần sẽ được thiết lập. Hiện tại, đội của Ruben Amorim đang kém đến 8 điểm so với vị trí thứ 10 là Fulham.

Trong khi đó, Arsenal dù vẫn xếp nhì bảng, có 55 điểm, nhưng đã kém đội đầu bảng Liverpool đến 15 điểm. Dù còn 1 trận chưa đấu trong tay, nhưng có thể nói, cơ hội cạnh tranh vô địch của Arsenal đã hết, và sự thất vọng của HLV Mikel Arteta thể hiện rõ khi ông kết thúc sớm nghĩa vụ truyền thông sau trận đấu với Sky Sports. Trong câu hỏi duy nhất trả lời trọn vẹn, khi được hỏi liệu nỗ lực giành chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2004 đã kết thúc chưa, Arteta cho biết: “Tôi không muốn nói như vậy. Hôm nay, sự thất vọng là chúng tôi không giành chiến thắng. Chúng tôi biết tính cấp thiết và chúng tôi có nghĩa vụ phải thắng mọi trận đấu nếu muốn có cơ hội làm được điều đó. Tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói về điều đó”.

Trong khi đội trưởng Rice tuyên bố Pháo thủ sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến ngày cuối cùng. “Như HLV đã nói, chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến hết mùa giải. Liverpool đã chơi tuyệt vời trong cả năm. Chúng tôi là Arsenal. Chúng tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương. Chúng tôi sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ ổn thôi”.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mot-tran-hoa-ma-manunited-va-arsenal-cung-thua-post785289.html