Một 'viên kim cương' Đông Nam Á phải rời cuộc chơi
Johor Darul Tazim và Buriram Utd được ví là những 'viên kim cương' ở giải đấu danh giá hàng đầu châu Á.
Hai đại diện bóng đá Đông Nam Á Johor Darul Tazim (JDT, Malaysia) và Buriram Utd (Thái Lan) có một đội phải nói lời chia khi họ đối đầu với nhau ở trận lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Elite vào lúc 19 giờ hôm nay 11-3.
Giải AFC Champions League Elite là sân chơi khốc liệt nhất, đỉnh cao nhất với những CLB hàng đầu châu Á. 2 CLB Buriram Utd của Thái Lan và JDT của Malaysia giành quyền vào vòng Knock-out là điều không đơn giản. Trên con đường vào vòng 1/8, các đội này đã chơi ngang ngửa và thậm chí đánh bại những đội bóng lớn của Hàn Quốc, Nhật Bản,Trung Quốc.

Hai "viên kim cương" Buriram Utd và JDT đều sở hữu ngoại binh cực chất. Ảnh: AFC
Lượt đi trên sân nhà Chang Arena, Buriram Utd đã bị đội khách JDT cầm hòa 0-0, có thể nói rằng, đó là một trận đấu thành công cho vị khách đến từ Malaysia bởi Buriram Utd rất mạnh.
Với 2 đại diện bóng đá Đông Nam Á này, yếu tố sân nhà hay sân khách dường như không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý thi đấu của họ, bởi đó là những tập thể bản lĩnh. Vấn đề là yếu tố khách quan ảnh hưởng đến những quyết định của trọng tài mà thôi, đó là những tình huống 5-5, nhưng thường thì chủ nhà được lợi. Tuy nhiên với hai tập thể từng trải này, họ cũng biết cách không tạo ra những tình huống để trọng tài có thể dễ dàng đưa ra quyết định có lợi cho chủ nhà.
Lượt đi ngày 4-3 tại Chang Arena, những vị khách đến từ Malaysia chơi như trên sân nhà với sức tấn công vũ bão, họ không có khái niệm chỉ cầm hòa mà chơi để chiến thắng. Dễ hiểu thôi, bởi JDT vô đối ở Malaysia, vừa vô địch M-League lần thứ 11 liên tiếp và quan trọng hơn là sở hữu hỏa lực cực mạnh với những cầu thủ nhập tịch từ Nam Mỹ và châu Âu. Với hỏa lực mạnh mà chơi nặng phòng ngự thì không khác gì họ tự làm khó mình.
Câu hỏi đặt ra là Buriram Utd có đủ bản lĩnh đánh bại chủ sân Sultan Ismail hay không?
Nhìn vào lịch sử, mặt bằng bóng đá Thái Lan và yếu tố bản lĩnh cho thấy Buriram Utd là một đội có những “thông số” tốt hơn JDT. Trong quá khứ Buriram Utd nhiều lần vào vòng Knock out của AFC Champions League (phiên bản cũ), còn JDT lại không ấn tượng bằng.

Tuyển thủ Thái Lan Suphanat Muenta sẽ cùng "viên kim cương" Buriram đi tiếp? Ảnh: AFC
Ở lượt đi, thủ môn Neil Etheridge (tuyển Philippines) của Buriram Utd chơi rất hay, cựu thủ môn ngoại hạng Anh trong màu áo Cardiff và hạng nhất Anh Birmingham ra vào rất quyết đoán, chính xác, khả năng phản xạ, sự cứng rắn khi đối mặt với các chân sút ngoại của JDT là rất đáng tin cậy dành cho HLV Osmar Loss của Buriram.
Trong đội Buriram ấy còn thấy các tuyển thủ như Dion Cools (tuyển thủ nhập tịch của Malaysia), Suphanat Muenta và Supachai (Thái Lan) đều nhạt dẫu Suphanat đá đội hình xuất phát và đá đủ 90 phút
Trong khi đó, HLV Pablo Bidoglio của JTD chỉ cho mỗi tuyển thủ nội của Malaysia chơi đội hình xuất phát là Arif Aiman, 21 tuổi, tiền vệ cánh này chơi rất ấn tượng. Thủ môn Andoni Zubiaurre của JDT cũng rất chắc tay, ra vào rất tự tin và hợp lý.
Đây hứa hẹn là một trận đấu cực hay, cống hiến. Sau trận này thì một trong hai “viên kim cương” của bóng đá Đông Nam Á phải chia tay cuộc chơi.
Xét trên nhiều bình diện về con người và lối chơi, về cá nhân tạo bước ngoặt trận đấu thì hai đội ngang nhau. Buriram Utd có Boakye và Bissoli nổi trội thì JDT có Alvaro Gonzalez, Murilo Henrique.

Tuyển thủ Jordi Amat của Indonesia (5) trong màu áo JDT chạm trán với Supachai ở trận lượt đi bất phân thắng bại. Ảnh: AFC
Hàng phòng ngự của mỗi đội có một trung vệ người Hàn Quốc như Park Jun-hyeong (JDT) và Ko Myeong-seok (Buriram) đều thể hiện rất chắc chắn, gai góc và khoa học.
Hy vọng rằng, Buriram Utd có HLV người Brazil Osmar Loss mang cái tên “Loss” nhưng sẽ không thua. Đấu trường này Buriram Utd vẫn lớn hơn so với JDT. Trận đấu có thể phải giải quyết bằng 2 hiệp phụ.
Dự đoán: Buriram Utd giành quyền vào tứ kết.
Nguồn PLO: https://plo.vn/video/mot-vien-kim-cuong-dong-nam-a-phai-roi-cuoc-choi-post838188.html