Một Việt Nam đang rợp cờ đỏ sao vàng
Hôm nay, ngày 19/8/2025, Việt Nam đang rợp cờ đỏ sao vàng - từ đường lớn đến ngõ nhỏ, từ khơi xa đến trong trái tim mỗi người dân.

Ảnh: Quốc Dũng
Hàng triệu người dân đã tạo nên sức mạnh phi thường
Một Việt Nam đang rợp cờ đỏ sao vàng - từ đường lớn đến ngõ nhỏ, từ khơi xa đến trong trái tim mỗi người dân. Hàng triệu con người bình dị, nhưng bền bỉ, chăm chỉ, đầy khát vọng, luôn sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên.
Tròn 80 năm trước, đúng hôm nay, ngày 19/8/1945, những đoàn người tiến về Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội mang theo niềm tin mãnh liệt của một dân tộc hàng ngàn năm chưa từng khuất phục kẻ thù xâm lăng. Trong số họ, nhiều người vừa thoát nạn đói khủng khiếp, nhiều người chưa từng bước qua lũy tre làng, cũng không hẳn hiểu hết thời cơ lịch sử “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” trong bản Chỉ thị lịch sử của Đảng vào tháng 3/1945…, nhưng tất cả đã hòa chung trong lời hiệu triệu Tổng Khởi nghĩa giành chính quyền của Mặt trận Việt Minh.
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắp trời Nam rợp cờ đỏ, sao vàng. Hàng triệu người dân đã tạo nên sức mạnh phi thường, đưa Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ thế giới với vị thế quốc gia độc lập.
Cũng chính hàng triệu, rồi hàng chục triệu và hôm nay là trăm triệu người dân đã góp công, góp của, cả máu xương, nước mắt đưa Việt Nam vượt qua cuộc chiến tranh giữ nước kéo dài hơn 20 năm, giành được độc lập, thống nhất đất nước vào năm 1975.
Cũng chính những người dân Việt ở khắp mọi miền - người cầm cuốc, người cầm búa, người cầm bút, người lăn lộn trên thương trường… đã cùng viết nên hành trình thoát nghèo vĩ đại, đưa Việt Nam từ quốc gia lạc hậu, bị bao vây cấm vận sau chiến tranh, trở thành nền kinh tế có quy mô GDP đạt 476,3 tỷ USD năm 2024, đứng thứ 33 trong các nền kinh tế hàng đầu thế giới; tham gia 20 hiệp định thương mại tự do, là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế và đối tác chiến lược của các nền kinh tế lớn nhất thế giới…
Viết tiếp hành trình Việt Nam thịnh vượng
Sáng nay, ngày 19/8/2025, cờ, hoa và lòng người sẽ đổ về địa điểm 250 dự án, công trình được chọn để khánh thành, khởi công đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).
Với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, tương đương với 10% GDP quốc gia, có sự tham gia của cả vốn đầu tư công, vốn của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tập trung vào các dự án hạ tầng kết nối, thông điệp về một Việt Nam hiện đại, gắn kết, sẵn sàng các nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng bứt phá đang được lan tỏa bằng những hành động cụ thể, thực tiễn, quyết liệt...
Những viên gạch quan trọng tiếp tục được đặt xuống, dẫn bước hành trình mà hơn 100 triệu người dân Việt Nam trong nước và kiều bào ở nước ngoài tin tưởng lựa chọn, cùng bước đi dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, là bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với đích đến là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Trước mắt, mục tiêu sẽ là thực hiện thành công chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số để đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao…
Dĩ nhiên, khó khăn còn nhiều, rất lớn, cả trước mắt và lâu dài. Có những khó khăn từ bên trong, từ đòi hỏi của đổi mới, của cải cách, thay đổi tư duy phát triển; có những thách thức từ những nhiệm vụ, công việc chưa từng làm, buộc phải vượt lên chính mình… Hơn thế, những diễn biến khó lường của địa chính trị toàn cầu khiến các bài toán phát triển luôn ở thế linh hoạt, cập nhật liên tục…
Nhưng chính trong những thời điểm này, ngọn lửa Cách mạng tháng Tám vẫn đang rực cháy, khơi dậy lòng tự hào, thúc giục từng người dân viết tiếp bản hùng ca của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Trong lòng mỗi người Việt Nam hôm nay, cờ đỏ sao vàng đang bay phấp phới!

Ảnh: Nguyễn Hải
Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/mot-viet-nam-dang-rop-co-do-sao-vang-d362981.html