Một ý kiến hay!

Sáng 31-5, bà Lan (phường Hà Cầu, quận Hà Đông) vội vã đi chợ thì bà Hường gọi lại:

- Này bà ơi, ngày 1-6, tổ dân phố mình có tổ chức cho các cháu một bữa tiệc ngọt nho nhỏ không?

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Bà Lan đáp:

- Có chứ, ngày của các cháu mà!

Bà Hường nói tiếp:

- Tôi nghĩ năm nay chúng ta nên mở rộng phong trào. Bà là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, bà đứng ra phát động là hợp lý.

- Mở rộng như thế nào bà nhỉ? Bà Lan thắc mắc.

Bà Hường vui vẻ nói:

- Tôi thấy các cháu ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu có hoàn cảnh rất đáng thương, thiệt thòi hơn so với các bạn cùng trang lứa. Hay là bà đứng ra kêu gọi mọi người góp bánh kẹo, quần áo, đồ chơi... rồi đến phát quà động viên các cháu đi. Trung tâm đóng ngay trên địa bàn phường mình thì chúng ta cũng có trách nhiệm chứ bà!

Bà Lan trả lời ngay:

- Ý kiến rất hay, sao tôi không nghĩ ra nhỉ! Thế để tôi về triển khai luôn, bà nhé!

Ngân Giang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/969217/mot-y-kien-hay