Mourinho bất lực, Tottenham bại trận ngay trên sân nhà trước Everton

HLV Jose Mourinho đã phải nhận thất bại lần đầu tiên sau 19 năm cầm quân của mình ở một trận đấu mở màn tại giải vô địch quốc gia, Tottenham đã không thể làm gì trước đội hình đầy tham vọng của Everton.

Trận đối đầu giữa Tottenham và Everton lại bất ngờ được chú ý lạ thường khi ở đây có sự góp mặt của hai chiến lược gia lão làng là Jose Mourinho và Carlo Ancelotti.

Bên cạnh đó, bước vào trận đấu này cả hai đội đều tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình với các tân binh đều đá chính.

Tottenham là đội tấn công chủ động ngay sau hồi còi khai cuộc với những đường bóng hướng đến vị trí của Son Heung Min.

Dù vậy, Everton không hề tỏ ra nao núng và dần lấy lại thế trận nhờ hàng tiền vệ chất lượng, vừa có khả năng tranh chấp, vừa có thể luân chuyển bóng rất tốt.

Phút 16, xuất phát từ đường chuyền ẩu của Ben Davies đã bị Richarlison bắt bài. Tiền đạo người Brazil dùng tốc độ vượt qua Toby Alderweireld trước khi loại bỏ cả thủ môn Hugo Lloris. Đáng tiếc, khi trước mặt là khung thành đã bỏ trống, anh lại dứt điểm lên trời một cách khó tin.

Sau tình huống thoát thua, các cầu thủ Tottenham sốc lại tinh thần. Vẫn là cách chơi sở trường, chủ động phòng ngự chắc chắn và tung ra những đường phản công chớp nhoáng.

Phút 24, từ hành lang trái, Heung-min Son thực hiện đường tạt bóng cuộn thẳng vào góc xa, đưa bóng đi sát cột dọc. Ở tình huống này, tiền đạo Harry Kane băng vào nhưng không kịp tiếc bóng khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

9 phút sau, ngôi sao người Hàn Quốc tung ra đường chuyền cho Dele Alli dứt điểm nhưng thủ môn Jordan Pickford là người chiến thắng với phản xạ tuyệt vời.

Bước sang hiệp 2, Everton vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn. James và Richarlison đều có cơ hội dứt điểm nhưng đều thiếu một chút chính xác để có thể chọc thủng mành lưới đội chủ nhà.

Rồi cuối cùng nỗ lực của đội khách cũng đã được đền đáp xứng đáng. Phút 55, Digne treo bóng từ quả đá phạt ở bên cánh trái, Dominic Calvert-Lewin tận dụng thể hình vượt trội của mình, bật cao đánh đầu đầy dũng mãnh ghi bàn mở tỷ số cho Everton.

Nhận bàn thua có phần bất ngờ, HLV Mourinho buộc phải đưa ra những sự tăng cường cho hàng công với sự xuất hiện của Steven Bergwijn rồi Tanguy Ndombele.

Thế nhưng việc phụ thuộc quá nhiều vào khả năng tạo đột biến từ Son Heung Min khiến Tottenham bế tắc. Những quả tạt mà đội chủ nhà thực hiện cũng không đủ độ khó để đánh bại hàng phòng ngự thi đấu tập trung của Everton.

Trái ngược với sự bế tắc của Tottenham, Everton có quá nhiều cơ hội để nhân đôi cách biệt. James Rodriguez có ít nhất 2 pha chuyền bóng đặt Richarlison vào thế ghi bàn, nhưng các pha dứt điểm ở phút 69 và 73 của ngôi sao người Brazil lại đi sát cột dọc trước sự tiếc nuối. Calvert-Lewin hay Seamus Coleman cũng có cơ hội uy hiếp khung thành đội chủ nhà nhưng không thể có thêm được bàn thắng.

Chung cuộc, Tottenham để thua 0-1 ngay trên sân nhà, đây cũng là thất bại đầu tiên của Mourinho trong trận mở màn ở giải vô địch quốc gia suốt 19 năm sự nghiệp cầm quân của mình.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mourinho-bat-luc-tottenham-bai-tran-ngay-tren-san-nha-truoc-everton-209830.html