Mourinho 'quay xe' ủng hộ Inter Milan vô địch Champions League
Trận đấu giữa PSG và Inter Milan không chỉ là cuộc chiến vì danh hiệu mà còn là cơ hội để cả hai đội khẳng định vị thế trên đấu trường châu Âu.
Rạng sáng ngày 1/6 theo giờ Việt Nam, trận chung kết Cúp C1 châu Âu (UEFA Champions League) mùa giải 2024/2025 sẽ chính thức diễn ra với màn so tài đỉnh cao giữa Paris Saint-Germain (Pháp) và Inter Milan (Italia). Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn khi cả hai đội đều quyết tâm chinh phục danh hiệu danh giá nhất cấp câu lạc bộ tại châu Âu.

Jose Mourinho đã có những chia sẻ thú vị với giới truyền thông trước trận chung kết Champions League (Ảnh: Getty)
Cân bằng trong quá khứ, quyết liệt ở hiện tại
Trong lịch sử đối đầu, PSG và Inter Milan đã gặp nhau 5 lần, với thành tích hoàn toàn cân bằng khi mỗi đội thắng 2 trận và 1 trận hòa. Điều này càng làm tăng thêm sự hấp dẫn cho cuộc đối đầu sắp tới.
Inter Milan đã có hành trình đầy ấn tượng tại Champions League mùa này. Dưới sự dẫn dắt của HLV Simone Inzaghi, đội bóng áo xanh-đen kết thúc giai đoạn League Phase ở vị trí thứ tư và liên tiếp vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Bayern Munich và Barcelona để góp mặt tại trận đấu cuối cùng.
Ngược lại, PSG khởi đầu mùa giải đầy chật vật khi chỉ đứng thứ 15 trong League Phase, buộc phải đá vòng play-off để giành vé vào vòng 1/8. Nhưng càng tiến sâu, thầy trò HLV Luis Enrique càng thể hiện sự ổn định và sắc bén. Bộ ba tiền vệ Vitinha, Joao Neves và Fabian Ruiz đang thi đấu ăn ý, tạo nên một trục xương sống vững chắc. Trong khi đó, Ousmane Dembele trở thành nhân tố then chốt, đặc biệt với vai trò tiền đạo ảo trong sơ đồ chiến thuật linh hoạt của Enrique.
Mourinho và sự ủng hộ dành cho Inter
Trận chung kết năm nay cũng thu hút sự chú ý từ HLV lão làng Jose Mourinho, người từng giúp Inter Milan giành cú ăn ba lịch sử vào năm 2010. Trong một cuộc phỏng vấn với Sky Sports, "Người đặc biệt" thừa nhận từng lo ngại HLV Inzaghi có thể san bằng kỷ lục của mình với Inter ở mùa giải này.
"Vài tuần trước, họ còn đứng trước cơ hội giành cú ăn ba. Thành thật mà nói, tôi không muốn thấy điều đó xảy ra. Cú ăn ba là của tôi", Mourinho nói một cách hài hước nhưng đầy cảm xúc. Dù vậy, ông vẫn thể hiện sự ủng hộ với đội bóng cũ: "Giờ khi họ đã thất bại ở Serie A và Coppa Italia, tôi hy vọng họ sẽ vô địch Champions League".
Quốc Tiệp (t/h)