Mourinho vỡ mộng vô địch

'Nếu Kane khỏe mạnh, Tottenham sẽ là ứng cử viên lớn cho chức vô địch. Còn khi cậu ấy chấn thương, Tottenham không có cơ hội', cựu trung vệ Rio Ferdinand của Man Utd bình luận.

Dự báo của Ferdinand được đưa ra vào năm 2017. Sau 4 năm, điều đó vẫn chuẩn xác.

Trận thua Chelsea 0-1 ở vòng 22 Premier League rạng sáng 5/2 (giờ Hà Nội) khiến Spurs rớt xuống thứ 8 và kém đội đầu bảng Man City tới 14 điểm. Cơ hội vô địch với thầy trò Jose Mourinho coi như kết thúc.

Mọi thứ đảo chiều quá nhanh với Tottenham, đội bóng rơi tõm xuống mặt đất khi không có sự phục vụ của tiền đạo Harry Kane.

Tottenham nhớ Kane

Đồng hồ điểm phút 87, Serge Aurier thực hiện quả tạt chất lượng từ cánh phải vào phía trong. Bóng tìm đến vị trí của tiền đạo Vinicius, người đã bật rất cao để đánh đầu.

Trong một khoảnh khắc, Tottenham tin rằng họ đã tìm được bàn gỡ. Vinicius hoàn toàn không bị ai kèm ở tình huống này. Song, trái bóng lại đi chệch khung thành Chelsea.

Vinicius phải chờ tới 125 ngày mới tìm được cơ hội đá chính tại Premier League. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil không thể trở thành vị cứu tinh cho đội nhà.

Bên ngoài đường biên, HLV Jose Mourinho của Tottenham lắc đầu ngao ngán. Ông chỉ biết chấp nhận bởi có sự thật Vinicius không phải Harry Kane.

 Đẳng cấp của Tottenham biến mất khi không còn Harry Kane. Ảnh: Getty.

Đẳng cấp của Tottenham biến mất khi không còn Harry Kane. Ảnh: Getty.

Kane là tất cả với Tottenham. Và khi không có anh, Spurs cũng đánh mất chính mình và trở lại với hình ảnh đội bóng "tầm thường" cũng như dễ bị tổn thương ở xứ sương mù.

Mourinho cố gắng tìm mọi cách để khỏa lấp khoảng trống Kane để lại. Trước Liverpool, ông thầy người Bồ Đào Nha dùng Son Heung-min đá tiền đạo cắm.

Canh bạc này thất bại. Tottenham bị đối thủ vùi dập với tỷ số 1-3.

Chạm trán Brighton, Mourinho đặt niềm tin vào Gareth Bale. Không có điều kỳ diệu nào xảy ra.

Tottenham quá khổ sở với cuộc sống không có Kane. Vắng mũi nhọn người Anh, Spurs mất đi mắt xích quan trọng, người liên kết lối chơi và biến mọi thứ mượt mà hơn.

Kane còn là đối tác ăn ý với Son Heung-min. Khi không thể kết hợp cùng người đồng đội, chân sút Hàn Quốc mờ nhạt và thi đấu như kẻ vô hồn với bước chạy không có chủ đích.

Đại diện thành London đang rất nhớ Kane. Họ nhớ những bàn thắng, nhãn quan và khả năng chuyền bóng trong phạm vi gần ấn tượng của tiền đạo này.

Spurs trở nên mỏng manh hơn khi không có Kane. Sau Liverpool tới Brighton và giờ là Chelsea, tất cả đều có thể đánh bại được đoàn quân của Mourinho dễ dàng.

"Mọi đội bóng đều thích thú khi đá với Tottenham không có Kane trong đội hình", HLV Thomas Tuchel của Chelsea phát biểu trước trận đấu.

 Mourinho và Tottenham đã thua trận thứ ba liên tiếp. Ảnh: Getty.

Mourinho và Tottenham đã thua trận thứ ba liên tiếp. Ảnh: Getty.

Sự cứng nhắc của Mourinho

"Người đặc biệt" quá phụ thuộc vào Kane và phải trả giá. Cựu thuyền trưởng Real không có kế hoạch B nào để ứng phó với tình hình hiện tại khi Kane vẫn chưa thể trở lại.

Đội hình Tottenham vẫn còn Bale và Vinicius. Song, đẳng cấp của họ kém xa Kane.

Mourinho thấy hết và chẳng trách ông không bao giờ muốn thay đổi hàng công.

Không có gì sai khi một đội bóng phụ thuộc vào nhân tố xuất chúng và sở hữu đẳng cấp khác biệt phần còn lại. Thế nhưng, cốt lõi vấn đề của Tottenham nằm ở chỗ thụ thuộc thái quá vào Kane.

Với Mourinho, bóng đá chẳng phải công trình khoa học phức tạp. Ông không quan tâm màn trình diễn của đội nhà thế nào, mục tiêu chính luôn là giành chiến thắng.

Đã có lúc Tottenham của Mourinho bay cao. Những mộng mơ cũng hiện về với đại diện thành London, và đó là lúc "Người đặc biệt" tin mọi thứ ông làm đều hợp lý.

Tuy nhiên, khi một triết lý đơn giản không được áp dụng đúng cách, tất cả trở thành sai lầm. Đây là những gì Tottenham trải qua khi Kane phải nghỉ vài tuần vì chấn thương.

Theo nhà báo Barney Ronay của Guardian, Mourinho đang quá cứng nhắc dẫn đến kềm hãm Tottenham. Ông thầy người Bồ Đào Nha dường như chỉ biết tạo ra Spurs với lối chơi đơn điệu cũng như thiếu biến hóa.

Tiếp Chelsea, Mourinho sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Ông tạo ra hệ thống luân chuyển bóng qua tiền đạo trung tâm, giống như cách Spurs vẫn thường thể hiện khi có Kane trên hàng công.

Điều này trở thành sai lầm rất lớn. Vinicius vẫn chỉ là kẻ học việc so với Kane. Vì vậy, tiền đạo người Brazil không thể hoàn thành tốt vai trò một trung phong cắm trong hệ thống được Mourinho xây dựng.

Spurs cần những thứ mới mẻ và táo bạo hơn. Song, Mourinho không chịu thay đổi, để rồi đẩy đội nhà tới cuộc khủng hoảng. Thất bại 0-1 trước Chelsea đã là trận thua thứ ba liên tiếp của đại diện thành London.

Vinicius có thể bị quở trách vì phung phí cơ hội ghi bàn cho Tottenham. Song, Mourinho phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại này khi đã không có sự chuẩn bị cho mọi tình huống ở mùa giải "bất thường".

Trong vài thời điểm trên sân Tottenham, nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi: "Còn bao nhiêu nữa?". Đó không chỉ là số bàn thắng Chelsea có thể ghi thêm vào lưới chủ nhà, mà còn số trận Mourinho "còn được ngồi chỉ đạo" đại diện thành London.

Mourinho thử đủ mọi cách trong nỗ lực tìm người thay thế Kane nhưng bất thành. Thứ bóng đá của "Người đặc biệt" cũng trở nên cũ kỹ và thiếu sáng tạo.

Tottenham của Mourinho gần như vỡ mộng vô địch Premier League. Sự hoài nghi và áp lực dành cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng lớn dần, và chỉ được giải tỏa khi Kane trở lại.

Mourinho: 'Không thể chấp nhận quả phạt đền' HLV Jose Mourinho cho rằng Tottenham nhận thất bại lãng xẹt trước Chelsea, khi ông nói về pha bóng dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu cuối cùng vòng 22 Premier League.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mourinho-vo-mong-vo-dich-post1181085.html