MS 18: Nghề 'bảo vệ dân phố'

Trong ca trực hỗ trợ lực lượng Công an thị xã Hòa Thành thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn chiều tối 18.3, có ông Nguyễn Tấn Quan (58 tuổi), tổ viên Tổ bảo vệ dân phố khu phố 2, thuộc Ban Bảo vệ dân phố phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành.

Ông Quan cho biết, từ năm 1982, ông tham gia lực lượng tuần tra nhân dân, bắt đầu từ sự “ham vui”. Rồi đến khi thị trấn Hòa Thành được công nhận là đơn vị hành chính cấp phường, ông lại tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ dân phố.

Ông không có gia đình riêng, hiện đang sống cùng người chị ruột, cuộc sống còn khó khăn. Lúc cao điểm dịch bệnh, ông cùng đồng đội “cắm chốt” chống dịch Covid-19. Ông đã được tiêm 3 mũi vaccine.

Với vẻ hân hoan, ông cho biết, may mắn đến nay, ông chưa bị nhiễm bệnh và ông sẽ còn tiếp tục “làm nghề” cho đến khi nào sức khỏe không còn cho phép.

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/ms-18-nghe-bao-ve-dan-pho-a143301.html