MU bị loại tại vòng 4 FA Cup: Trách ai bây giờ đây?

Man United đã bị loại cay đắng tại vòng 4 FA Cup trước Middlesbrough trên chấm phạt đền. Nhưng họ chỉ có thể tự trách mình.

Vận đen của Man United
Mùa giải 2021/22 của Man United đang diễn ra đầy khó khăn dù họ đã có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Tại Premier League, Quỷ đỏ gần như đã buông xuôi trong cuộc đua vô địch và chỉ có thể cố gắng giành vé dự Champions League.

Tại League Cup, MU đã bị loại từ vòng 3. Và rạng sáng nay, đội bóng của Ralf Rangnick tiếp tục dừng chân tại FA Cup. Trong khi đó, cơ hội đi tiếp tại Champions League cũng đầy khó khăn khi đối thủ ở vòng 1/8 là Atletico Madrid.

Trong trận đấu với Middlesbrough tại vòng 4 FA Cup vừa mới đây, Man United đã gặp khá nhiều đen đủi. Họ là đội chiếm thế chủ động và có bàn vươn lên dẫn trước từ phút 25 do công của Jadon Sancho.

Tình huống Duncan Watmore để bóng chạm tay trước khi Crooks ghi bàn

Tình huống Duncan Watmore để bóng chạm tay trước khi Crooks ghi bàn

Trước đó, MU đã bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn cực kỳ ngon ăn khi Cristiano Ronaldo đá hỏng 1 quả phạt đền ở phút 20. Nên nhớ, đây mới là lần thứ 4, CR7 đá hỏng phạt đền trong màu áo MU.

Đã vậy, bàn thua của Quỷ đỏ là một tình huống đầy tranh cãi khi bóng đã chạm tay Duncan Watmore trước lúc chuyền sang cho Matt Crooks ghi bàn nhưng trọng tài không thổi phạt.

Bị gỡ hòa trong tranh cãi, MU buộc phải bước vào loạt luân lưu định mệnh với đối thủ. Và kết cục nghiệt ngã đến với họ khi thất bại với tỷ số luân lưu 7-8 với pha đá thẳng lên trời của tài năng trẻ Anthony Elanga.

Nhưng MU chỉ có thể tự trách mình
MU đã gặp nhiều đen đủi ở trận đấu này nhưng trước tiên, họ phải tự trách mình đã không thể sớm kết liễu trận đấu và buộc phải giải quyết bằng loạt luân lưu.

Man United đã thống trị trận đấu trong hiệp 1 và không để cho đối thủ có cơ hội chơi bóng. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Quỷ đỏ đã thực hiện tới 14 cú sút với 6 trong số đó đi trúng đích.

Paul Pogba trở lại sau 3 tháng và có màn trình diễn đầy tích cực. Tân binh Jadon Sancho cũng có một trận đấu chói sáng nhất từ khi khoác áo MU. Nhưng như thế là chưa đủ. Các cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của các cầu thủ đội chủ nhà.

MU chỉ có thể tự trách mình khi không thể giải quyết trận đấu từ sớm

MU chỉ có thể tự trách mình khi không thể giải quyết trận đấu từ sớm

Sancho đánh đầu vọt xà, Ronaldo bỏ lỡ một quả phạt đền và Marcus Rashford có một bàn thắng bị loại bỏ lỗi việt vị. Đó là tất cả những gì MU có thể làm.

Bước sang hiệp 2, MU còn thi đấu bế tắc hơn. Họ không có sự sáng tạo và ý tưởng, mặc dù đã có 25 cú sút và kiểm soát bóng 75% cả trận. Hàng phòng ngự đã được cải thiện dưới thời Rangnick nhưng trên hàng công, MU vẫn đầy bế tắc.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mu-bi-loai-tai-vong-4-fa-cup-trach-ai-bay-gio-day-a542068.html