Không chỉ là cuộc đua chinh phục những cung đường địa hình khắc nghiệt, Ultra Trail Mù Cang Chải còn là hành trình để các vận động viên khám phá vẻ đẹp mùa vàng, núi rừng, bản làng và con người vùng cao. Theo từng bước chạy, Mù Cang Chải hiện lên vừa hùng vĩ, vừa gần gũi.
Mù Cang Chải bước vào mùa lúa chín, khi những thửa ruộng bậc thang chuyển sắc vàng trên triền núi Tây Bắc, tạo nên cảnh sắc đặc trưng thu hút du khách trong và ngoài nước.
Từ ngày 1 - 4/10/2026, tại xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai diễn ra Giải chạy địa hình Ultra Trail 2026, thu hút khoảng 3.600 vận động viên trong và ngoài nước tham gia, trong đó có khoảng 200 vận động viên quốc tế đến từ 18 quốc gia, góp phần tạo nên sự kiện thể thao mang tầm quốc tế tại vùng cao Mù Cang Chải.
Tháng 9, những thửa ruộng bậc thang Mù Cang Chải chuyển dần từ màu xanh sang sắc vàng, uốn lượn theo triền núi tạo nên bức tranh đặc trưng của vùng cao. Các điểm ngắm cảnh, bản du lịch cộng đồng, cơ sở lưu trú, dịch vụ ẩm thực cũng bước vào những ngày nhộn nhịp nhất trong năm. “Mùa vàng” từ lâu đã làm nên sức hút riêng của Mù Cang Chải.
Những ngày cuối tháng 9, các thửa ruộng bậc thang ở xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) bước vào mùa lúa chín. Sắc vàng phủ kín những sườn núi, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và ghi hình.
Chiều 26.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng kiểm tra hạ tầng du lịch, công tác chuẩn bị cho giải chạy MU CANG CHAI ULTRA TRAIL 2026 và một số tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Mù Cang Chải.