MU thắng Leeds 6-2

Man Utd chơi thăng hoa trên sân nhà để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League sau 14 vòng đấu.

Man Utd tiếp đón Leeds với nhiều hoài nghi, bởi họ chỉ thắng 1 trong 6 trận trên sân nhà gần nhất tại Premier League. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bất ngờ, với màn vùi dập Leeds, một trong những CLB cá tính bậc nhất tại giải đấu năm nay.

Chủ nhà sớm định đoạt trận đấu bằng 4 bàn thắng được ghi trong hiệp 1, lần lượt bởi McTominay (cú đúp), Bruno Fernandes và Lindelof. Sang hiệp 2, "Quỷ đỏ" tiếp tục ghi 2 bàn vào lưới đối thủ, do công của Bruno và Daniel James.

Kết quả này đưa đội chủ sân Old Trafford lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 26 điểm. MU kém Liverpool 5 điểm, nhưng còn trong tay một trận chưa đấu.

MU chơi trận đấu ấn tượng nhất trên sân nhà từ đầu mùa giải Premier League 2020-2021. Ảnh: Reuters.

Trước đối thủ nổi tiếng với lối đá pressing tầm cao, HLV Solskjaer tung đội hình với 4 hậu vệ, cùng 2 tiền vệ phòng ngự Fred, McTominay ở giữa sân.

MU chuẩn bị sẵn tinh thần chơi phòng ngự phản công, nhưng 2 khoảnh khắc lóe sáng của McTominay trong vòng chưa đầy 1 phút, giúp chủ nhà lái trận đấu theo hướng ít ai ngờ tới. Sau cú sút xa không thể cản phá ở phút thứ 2, tiền vệ sinh năm 1996 có tình huống chạy chỗ ấn tượng, trước khi dứt điểm gọn gàng vào góc xa hạ gục thủ môn Meslier.

Cú đúp trong 1 phút của McTominay giúp MU thi đấu đầy hưng phấn. Ảnh: Reuters.

Lợi thế sớm giúp các cầu thủ thi đấu với đôi chân bay bổng. Trong ngày phong độ chạm đỉnh, Fred tiếp tục ghi dấu với tình huống cướp bóng ở vòng tròn giữa sân. Số 17 mở ra pha phản công chớp nhoáng, để Bruno Fernandes ghi bàn thứ 3 cho chủ nhà ở phút 21.

Hàng thủ Leeds choáng váng sau những "cú đấm" liên tiếp từ chủ nhà. Các hậu vệ áo trắng để lộ khoảng trống thênh thang để dàn sao MU thoải mái phối hợp. Ngay cả một cầu thủ phòng ngự như Victor Lindelof cũng có thể dễ dàng ghi tên lên bảng tỷ số bằng pha đệm bóng cận thành ở phút 37. Đoàn quân của HLV Solskjaer có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội tối đa, khi 4 cú sút trúng đích của họ từ đầu trận đều trở thành bàn thắng.

Trước khi gặp Man Utd ở vòng 14 Premier League mùa này, Leeds đã chơi 482 trận tại Premier League, mà chưa từng để lọt lưới 4 bàn chỉ trong hiệp 1.

Đoàn quân của HLV Bielsa cố gắng vùng lên trong quãng thời gian cuối hiệp 1. Bàn rút ngắn tỷ số đến với đội khách sau một tình huống cố định ở phút 42. Liam Cooper bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn David De Gea.

Dấu ấn chiến thuật của HLV Solskjaer tiếp tục đến ở hiệp 2. Nhà cầm quân người Na Uy chỉ đạo học trò triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường. MU chơi đầy chủ động và tổ chức những pha phản công dựa trên tốc độ của Daniel James. Sau nhiều nỗ lực đột phá, cựu cầu thủ Swansea ghi bàn nâng tỷ số lên 5-1 cho chủ nhà ở phút 66, từ một cú sút chân trái đầy quyết đoán. Sau 33 trận đấu, người hâm mộ mới lại chứng kiến James ghi bàn tại Premier League.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Bielsa cũng đưa ra những sự điều chỉnh. Pascal Struijk vào sân để vá lại hàng thủ, nhưng anh lại là người phạm lỗi với Martial trong vùng cấm. Một quả phạt đền được trao cho Bruno Fernandes, và anh không bỏ lỡ để hoàn tất cú đúp, khi đồng hồ chỉ sang phút 70. Martial chơi đầy cố gắng và đã có cú đúp kiến tạo. Tuy nhiên, anh không thể hài lòng, khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn từ những đường chuyền của Bruno hay McTominay.

Bruno ghi bàn thứ 9 tại Premier League mùa này, thành tích ngang với Harry Kane. Ảnh: Reuters.

Leeds vẫn chơi đầy cống hiến sau khi bị dẫn 1-5. "The Whites" cũng tạo ra khá nhiều cơ hội, nhưng Raphinha, Jack Harrison lại không thể tận dụng. Đội khách chỉ có một lần đánh bại De Gea trong hiệp 2, đó là pha cứa lòng đẳng cấp của Stuart Dallas ở phút 73.

Trong ngày hàng công chơi thăng hoa, hàng thủ Man Utd lại để lộ nhiều khoảng trống. Leeds tung đến 17 cú sút. Tuy nhiên, hiệu quả các chân sút áo trắng mang về lại không cao bằng các đồng nghiệp bên phía chủ nhà.

Đội hình ra sân của 2 CLB.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/986645/mu-thang-leeds-6-2