MU tự phản bội mình khi cố 'nuông chiều' Pogba

'Quỷ đỏ' trả giá vì phớt lờ những nguyên tắc cơ bản nhất của bóng đá, thứ từng làm nên thành công cho họ trong quá khứ.

Trận hòa 1-1 của MU trước Wolverhampton không chỉ đơn giản như một lần mất điểm, nó còn cho thấy nhiều vấn đề trong nội bộ đội bóng.

Luôn có một quy tắc bất thành văn trong phòng thay đồ về việc ai sẽ thực hiện các quả phạt đền. Cầu thủ nào thực hiện thành công quả penalty gần nhất của đội, người đó sẽ thực hiện quả tiếp theo.

"Không ai có thể tranh luận về điều ấy", cựu tiền đạo Stan Collymore, người từng chơi cho Liverpool và tuyển Anh viết về quy tắc đá penalty trên trang cá nhân. "Những người đồng đội của tôi như Dwight Yorke hay Robbie Fowler chỉ không được đá penalty khi trước đó họ đã sút hỏng. Tôi chưa bao giờ thấy điều nào khác như vậy".

Collymore không thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra trên sân Molineux. Paul Pogba tranh quyền đá penalty với đồng đội Marcus Rashford, người vừa thực hiện thành công một quả penalty trước trong trận gặp Chelsea. Tiền vệ người Pháp sau đó đá hỏng nó, gián tiếp khiến MU bị Wolves cầm hòa, đồng thời làm dấy lên các cuộc tranh luận về những gì đang xảy ra trong nội bộ Man United.

Pogba đá hỏng quả 11m quan trọng của MU ở vòng 2 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty Images.

Pogba đá hỏng quả 11m quan trọng của MU ở vòng 2 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty Images.

HLV Ole Gunnar Solskjaer sau trận thừa nhận quyền đá penalty ở đội bóng thuộc về Pogba và Rashford, khẳng định việc ông để cả hai "tự quyết". Tuy nhiên như lời Collymore, thật điên rồ khi Rashford phải nhường quyền đá cho Pogba - người đã đá hỏng 3 quả penalty (trong tổng số 10 quả) trước đó.

Nhiều chuyên gia lẫn cựu cầu thủ người Anh sau trận đấu đều tin rằng việc Solskjaer để cầu thủ tự quyết là không thỏa đáng. Theo thống kê từ Transfermarkt, Rashford chưa từng đá hỏng quả penalty nào trong sự nghiệp.

Sự cố penalty vừa qua không chỉ cho thấy "Quỷ đỏ" thiếu một thủ lĩnh đích thực trên sân, mà khiến người ta băn khoăn về cách đội bóng thỏa hiệp với Pogba.

Cây viết James Ducker của Telegraph bình luận rằng HLV Solskjaer đang cố xoa dịu Pogba. Cả một mùa hè 2019, tiền vệ người Pháp công khai đòi ra đi. Ngay trong bối cảnh đó, Solskjaer vẫn thừa nhận Pogba có thể tiếp tục làm đội trưởng. Tuy nhiên ông không thể mạo hiểm khi tiền vệ người Pháp vẫn bộc lộ tư tưởng muốn ra đi. Khi đội trưởng trên danh nghĩa Ashley Young ngồi dự bị, cực chẳng đã Solskjaer phải trao băng đội trưởng cho một thủ môn như David de Gea.

Chính "Solsa" hẳn cũng bối rối khi thấy Pogba giành quyền đá penalty với Rashford. Hành động của tiền vệ người Pháp chứng tỏ vị thế của một "ông vua không ngai" tại MU. Không ai có thể cản người có tỷ lệ sút hỏng penalty tới 33% tiếp tục bước lên chấm 11m. Rashford không. De Gea không. Solskjaer càng không nốt.

Rashford chưa từng đá hỏng quả penalty nào trong sự nghiệp. Ảnh: Getty Images.

Rashford chưa từng đá hỏng quả penalty nào trong sự nghiệp. Ảnh: Getty Images.

Trường hợp của Pogba năm 2019 khiến nhiều liên tưởng đến David Beckham. Trong những năm tháng cuối ở MU, một cầu thủ tài năng Beckham là biểu tượng có sức hút lớn nhất của đội bóng. Ở tuyển Anh, Beckham là ưu tiên số 1 trong việc đá penalty. Tuy nhiên khi về CLB, Beckham vẫn phải xếp sau hậu vệ người Ireland, Denis Irwin.

"Denis Irwin từng là người thực hiện các quả penalty cho Manchester United. Không phải vì anh ta trực tiếp đem về penalty cho đội bóng. Không phải vì anh ta nổi tiếng nhất, không phải vì anh ta đắt giá nhất, không phải vì anh ta chơi hay nhất. Đơn giản vì anh ta là người đá tốt nhất",” trang BBC dẫn bình luận của một CĐV.

Suốt 11 năm chơi ở Man Utd, Beckham chỉ 4 lần được thực hiện các quả phạt đền. Trong khoảng thời gian đó HLV Alex Ferguson thường đặt trọn niềm tin vào Denis Irwin, như một cách đề cao sức mạnh tập thể và kỷ luật của đội bóng. Không ai có thể đứng trên CLB.

Đó cũng chính là lý do Sir Alex quyết định bán Beckham cho Real Madrid sau sự kiện “chiếc giày bay” vào năm 2003, bất chấp việc tiền vệ người Anh khi ấy mới 28 tuổi, đang là gương mặt vàng của CLB.

15 năm sau nửa đỏ thành Manchester chấp nhận nuông chiều để giữ chân Pogba, một gương mặt vàng khác muốn ra đi.

HLV Solskjaer cân nhắc Pogba cho vị trí đội trưởng của MU Trong buổi họp báo trước trận giao hữu gặp Leeds United lúc 18h ngày 17/7 (giờ Hà Nội), thuyền trưởng Man United lên tiếng về tấm băng thủ quân của đội bóng.

Hồng An
Getty Images

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mu-tu-phan-boi-minh-khi-co-nuong-chieu-pogba-post980743.html