MU và Leeds United cùng lên tiếng chỉ trích hành vi không thể chấp nhận

Manchester United và Leeds United cùng lên tiếng chỉ trích hành vi không thể chấp nhận được của cổ động viên cả hai đội.

Đêm qua (12-2), Manchester United đã đánh bại Leeds United 2-0 trên sân khách Elland Road tại Premier League nhờ hai bàn thắng muộn của Marcus Rashford và Alejandro Garnacho. Chỉ cách đây vài ngày, “quỷ đỏ” đã để Leeds cầm hòa 2-2 trong trận đấu bù Premier League trên sân nhà Old Trafford trong thế trận bị dẫn trước đến 0-2.

Trong trận đấu vừa qua trên sân Elland Road, CĐV của hai đội đã dùng những lời lẽ ác ý nhắc đến những thảm họa trong lịch sử của đối thủ. Đây là hành vi không thể chấp nhận được. 2 CLB MU và Leeds United đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố chung chỉ trích hành vi này.

Trong hiệp 1, tại khu vực CĐV đội chủ nhà Leeds United, người ta có thể nghe thấy tiếng hô vang của một số fan quá khích nhắc đến thảm họa hàng không Munich của MU. Đáp trả, fan MU cũng hét “Istanbul” để ám chỉ 2 fan Leeds United thiệt mạng trong vụ bạo động ở bán kết UEFA Cup 2000 với Galatasaray.

MU và Leeds United ra tuyên bố chung lên án những fan quá khích. ẢNH: GETTY

MU và Leeds United ra tuyên bố chung lên án những fan quá khích. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, 8 cầu thủ của MU đã thiệt mạng trong Thảm họa hàng không Munich năm 1958. MU vừa kỷ niệm 65 năm ngày xảy ra thảm họa đó vào thứ hai tuần trước. 2 CLB đã đưa ra tuyên bố chung trên website và mạng xã hội của CLB.

Tuyên bố có nội dung: “Cả hai CLB lên án mạnh mẽ việc CĐV của cả hai đội hô vang những bi kịch lịch sử trong trận đấu hôm nay. Hành vi như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các nhóm người hâm mộ của chúng tôi, Premier League và các cơ quan chức năng khác để loại bỏ nó khỏi bóng đá”.

Premier League cũng đưa ra tuyên bố riêng: “Premier League lên án hành vi của CĐV trong trận đấu giữa Leeds United và Manchester United. Chúng tôi coi việc các CĐV nhắc đến những bi kịch là vấn đề ưu tiên và cấp bách cần giải quyết”.

Marcus Rashford đang có phong độ không thể ngăn cản lúc này. ẢNH: GETTY

Marcus Rashford đang có phong độ không thể ngăn cản lúc này. ẢNH: GETTY

MU đã vất vả thắng chủ nhà Leeds United 2-0 nhờ 2 bàn thắng trong 10 phút cuối cùng của Rashford và Garnacho. Sau trận đấu, HLV Erik ten Hag cực kỳ hài lòng với Rashford, người liên tục ghi bàn cho MU kể từ sau World Cup 2022. Với việc Rashford ghi bàn thắng thứ 21 cho MU ở mùa này, HLV Ten Hag ca ngợi cậu học trò là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu.

HLV Erik Ten Hag của MU nói: "Thật là một pha lập công tuyệt vời! Đó là điều mà Marcus Rashford hướng tới trong mọi trận đấu. Tôi đã nói với Rashford vào đầu mùa giải, mọi trận đấu, cậu sẽ ở vị trí ghi bàn và cậu có khả năng ghi bàn. Rashford phải giữ được sự tập trung nếu cậu ấy muốn ghi bàn.

Marcus Rashford chắc chắn là một trong số tiền đạo hay nhất châu Âu. Tôi rất hào hứng khi được làm việc với Rashford và nghĩ rằng tôi có thể khai thác được nhiều hơn từ cậu ấy”.

Bruno Fernandes đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn có thể mở tỉ số cho MU trong hiệp 1, đặc biệt khi đó là thời điểm MU chơi kém hơn Leeds United. Nhưng chiến lược gia người Hà Lan tin rằng “quỷ đỏ” sẽ tạo được bước đột phá nếu cải thiện được sự điềm tỉnh trong dứt điểm.

Ten Hag kêu gọi các học trò bình tĩnh hơn trong các pha dứt điểm. ẢNH: MUTV

Ten Hag kêu gọi các học trò bình tĩnh hơn trong các pha dứt điểm. ẢNH: MUTV

Erik ten Hag nói với Sky Sports sau trận đấu: "Đó là ý nghĩa của bàn thắng đầu tiên. Chúng ta đã thấy điều đó vào thứ Tư tại Old Trafford (MU và Leeds hòa 2-2) và những tác động sau đó. Và bạn đã thấy điều đó hôm nay với tình huống bỏ lỡ của Bruno Fernandes trong hiệp một.

Bruno Fernandes có 2 lần tiến gần đến bàn thắng, lẽ ra 1 trong số đó phải là bàn thắng. Cậu ấy thực sự thất vọng về điều đó, nhưng tôi nói, “Nào, người thứ ba sẽ ghi bàn!”. Điều đó không đến với Bruno Fernandes mà là với Marcus Rashford. Họ cần sự điềm tĩnh hơn trong trận đấu”.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/mu-va-leeds-united-cung-len-tieng-chi-trich-hanh-vi-khong-the-chap-nhan-post719618.html