Mưa chưa dứt, người dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ vẫn thấp thỏm trong lũ

Mưa lớn nhiều ngày khiến hàng nghìn hộ dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) chìm trong biển nước, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học. Khi nước rút, nỗi vất vả của người dân vùng 'rốn lũ' lại bắt đầu với bùn đất, thiệt hại và nỗi lo dịch bệnh.

Hơn 18 nghìn học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Đến sáng 3/11, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 34/676 cơ sở giáo dục với 18.464 học sinh phải nghỉ học do ảnh hưởng mưa lũ.

Trong đó, 28 trường mầm non, tiểu học, THCS với 13.417 học sinh; 3 trường THPT với 3.528 học sinh; số còn lại thuộc các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề, cao đẳng.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh vẫn còn ngập sâu.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh vẫn còn ngập sâu.

Nguyên nhân là nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ, một số khu dân cư, trường học bị chia cắt, nhiều điểm trường ngập sâu.

Tại những nơi nước đã rút, các nhà trường đang huy động giáo viên, phụ huynh vệ sinh, khử khuẩn, xử lý môi trường để sớm tổ chức dạy học trở lại.

Cùng thời điểm, theo ông Trần Đức Thịnh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, toàn tỉnh còn 5.377 hộ dân bị ngập lụt, tăng hơn 600 hộ so với buổi sáng.

Phần lớn các hộ bị chia cắt thuộc vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, tập trung ở xã Cẩm Duệ (2.434 hộ), Cẩm Bình (2.184 hộ) và phường Hà Huy Tập (520 hộ).

Hà Tĩnh vẫn còn khoảng 5.400 hộ dân bị lũ lụt chia cắt, 18.000 học sinh nghỉ học.

Hà Tĩnh vẫn còn khoảng 5.400 hộ dân bị lũ lụt chia cắt, 18.000 học sinh nghỉ học.

Từ đêm 29/10 đến ngày 2/11, Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến từ 600 - 1.120mm, khiến các hồ chứa buộc phải vận hành xả tràn.

Đến chiều 2/11, hồ Kẻ Gỗ xả 300m³/s, hồ Sông Rác 250m³/s, hồ Kim Sơn 25m³/s; trong khi Nhà máy Thủy điện Hố Hô điều tiết 100m³/s.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều 11 xuồng máy, 7 xe ô tô về Cẩm Duệ hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương vùng trũng cũng đã sơ tán hơn 1.600 hộ dân với 3.800 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Rốn lũ Cẩm Duệ - nơi người dân thức trắng đêm chạy lũ

Hai ngày theo chân lực lượng cứu hộ tại xã Cẩm Duệ, phóng viên chứng kiến rõ sự vất vả và kiên cường của người dân vùng "rốn lũ" dưới đại công trình hồ Kẻ Gỗ.

Lực lượng công an tiếp tế lương thực cho các hộ dân bị lũ chia cắt.

Lực lượng công an tiếp tế lương thực cho các hộ dân bị lũ chia cắt.

Đến sáng nay (3/11), dù trời mưa nhỏ lại, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trũng thấp vẫn còn ngập sâu, đặc biệt là các thôn Phú Thượng, Tân Mỹ, Phú Duệ. Khi hồ giảm xả xuống 300m³/s, nước từng bước rút, nhưng đến nay trong các thôn trũng, nhiều ngôi nhà vẫn chìm trong nước lưng chừng.

Cụ Nguyễn Thị Tuệ (102 tuổi, thôn Phú Thượng) vừa được sơ tán trở về. Tay cầm chiếc chổi nhỏ, cụ lặng lẽ quét lớp bùn dày trước sân: "Hôm qua người ta đưa tôi đi tránh lũ, nay nước rút là về dọn liền. Mỗi mùa mưa lũ, dân mình khổ lắm, cứ lo nước tràn vào nhà", cụ Tuệ nói, giọng run run.

Cụ Tuệ vẫn minh mẫn, kể rằng vùng này năm nào cũng chịu cảnh "sáng dọn, chiều ngập", nhưng người dân không bỏ quê vì còn đồng ruộng, còn mảnh vườn.

Năm nay cụ Tuệ phải hai lần chạy lũ.

Năm nay cụ Tuệ phải hai lần chạy lũ.

Trên quốc lộ 8C, hàng trăm xe máy, ô tô, máy cày, thậm chí đàn bò, được đưa lên đường tránh ngập. Cảnh tượng như một "trại tạm" giữa đường.

Anh Trần Đình Hải (50 tuổi, thôn Tân Mỹ) kể: "Khoảng 1h đêm, nước lên tới bậc cầu thang. Cả nhà phải chuyển đồ lên tầng hai, gần sáng mới xong. Mệt nhưng quen rồi, vì cứ hồ xả tràn là dưới này lại chìm trong nước".

Không chỉ nhà ở, nhiều trang trại, khu chăn nuôi của người dân bị thiệt hại nặng. Anh Trần Văn Thương (43 tuổi) buồn bã cho biết: "Trang trại của tôi bị ngập, cám hỏng hết, hồ cá hơn 1 ha bị tràn, coi như trắng tay".

Sau khi nước rút, người dân tất bật lau dọn bùn đất, khử trùng, dọn rác. Nhưng sáng nay, những cơn mưa mới lại khiến ai nấy nặng trĩu lo âu. "Mỗi lần lũ về là mỗi lần kiệt sức. Dọn chưa xong mà trời lại mưa thế này, chỉ sợ đêm nữa lại phải chạy", anh Thương thở dài.

Người dân đưa tài sản, vật nuôi lên vị trí cao tránh lũ.

Người dân đưa tài sản, vật nuôi lên vị trí cao tránh lũ.

Lực lượng công an, dân quân và chính quyền địa phương vẫn túc trực trong đêm để hỗ trợ người dân vùng trũng di dời khi cần thiết. Tại các điểm ngập sâu, xuồng máy và ca nô tiếp tục được bố trí sẵn sàng ứng cứu.

Hà Vũ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/mua-chua-dut-nguoi-dan-vung-ha-du-ho-ke-go-van-thap-thom-trong-lu-192251103123938632.htm