Mùa cúc vàng bên sông Trà Bồng
Những ngày giáp Tết, cánh đồng ven sông Trà Bồng, đoạn qua thôn An Châu, xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), rực lên sắc vàng của hoa cúc. Từ vài luống hoa trồng thử cách đây khoảng 4 năm, nơi đây dần hình thành vùng hoa Tết, mở ra hướng mưu sinh mới nhiều tiềm năng.
Mặt trời lên cao, những tia nắng vàng ruộm trải xuống khu vườn, soi rõ từng luống cúc đang độ bung hoa. Giữa vạt cúc vàng rực, bà Kiều Thị Ngọc (thôn An Châu) lom khom nhổ cỏ, tỉa lá, chăm chút từng gốc hoa để kịp bán cho thương lái dịp Tết.

Bà Kiều Thị Ngọc bên luống cúc mai cam đã đến kỳ thu hoạch.
Trên mảnh đất hơn 300 m² vườn nhà, bà Ngọc từng trồng nhiều giống cúc Đà Lạt khác nhau. Năm nay, bà thử sức với giống cúc mai cam. Một số luống đã bắt đầu cho thu hoạch, hoa vàng đậm, cánh to, khỏe, được thị trường ưa chuộng.
“Hồi mới trồng, chưa biết giống nào hợp đất, cái gì cũng thử. Hoa hư nhiều, có lúc nản lắm. Giờ quen rồi, biết chọn giống phù hợp với đất ven sông Trà Bồng thì hoa to, màu đẹp”- bà Ngọc kể, tay vẫn thoăn thoắt nhổ cỏ quanh gốc hoa.
Dù còn gặp khó về giống và kỹ thuật, nhưng ngay từ những vụ trồng đầu tiên cho thấy tín hiệu tích cực. Cây cúc bén đất phù sa, sinh trưởng đều, ít sâu bệnh, mở ra hướng đi mới bên cạnh các loại cây màu truyền thống của vùng quê yên bình.
Câu chuyện trồng hoa ở An Châu bắt đầu từ sự mạnh dạn của một vài hộ dân, điển hình là ông Nguyễn Văn Binh. Ông Binh là người tiên phong đưa cây cúc về trồng trên vùng đất màu mỡ này. Trước đây khoảng bốn năm, cả thôn chỉ có hai hộ trồng hoa, mỗi hộ vài trăm mét vuông. Sau đó, số hộ tham gia ngày càng tăng, hình thành tổ hợp tác để cùng hỗ trợ nhau trong sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Binh là một trong những hộ tiên phong đưa cúc về trồng ở An Châu.
“Vào độ tháng 9 - 10 Âm lịch, bà con xuống giống để kịp bán Tết. Vụ này, toàn thôn trồng hơn 6.000 m² hoa cúc. Dự kiến năm tới sẽ mở rộng lên khoảng 10.000 m². Trồng hoa không quá khó, quan trọng là nắm được kỹ thuật. Đặc biệt, về hiệu quả kinh tế, hoa cao gấp 5 lần so với trồng lúa trên cùng diện tích”- ông Binh chia sẻ.
Không chỉ trồng hoa cho gia đình, ông Binh còn trăn trở chuyện làm sao để vùng hoa ven sông Trà Bồng phát triển bền vững. Ông mong bà con trồng tập trung, mở rộng diện tích để hình thành vùng hoa Tết ổn định, xa hơn là gắn với du lịch cộng đồng.
“Có vườn hoa rồi, nếu làm đường cho người dân và du khách vào tham quan, chụp ảnh, mua hoa tại chỗ thì bà con sẽ có thêm thu nhập. Vùng ven sông mình cũng đẹp, làm du lịch được thì tốt lắm”- ông Binh nói.

Ông Binh chia sẻ tâm tư, nguyện vọng về phát triển vùng hoa An Châu với lãnh đạo xã Bình Sơn.
Hiện hoa cúc An Châu không chỉ tiêu thụ trong xã mà còn được thương lái từ nhiều địa phương trong tỉnh tìm đến thu mua. Nhờ đó, người trồng hoa có thêm nguồn thu để lo sinh hoạt, sắm sửa Tết. So với những năm trước, vụ hoa năm nay được đánh giá tiến bộ cả về chất lượng lẫn đầu ra.
Ông Đỗ Văn Hiếu (một hộ trồng hoa trong thôn) cho biết, dù năm qua thời tiết thất thường, nhưng đến thời điểm này, bà con đều phấn khởi. “Ngày nào cũng ra vườn coi hoa, cây nào ngã thì dựng lên, tỉa lại lá. Thấy hoa nở đều là mừng, có động lực chờ Tết”- ông Hiếu cười hiền.
Những ngày cuối năm, các vườn hoa cúc ở An Châu sẵn sàng đón người dân trong và ngoài địa phương đến tham quan, lựa chọn và mua hoa trực tiếp tại vườn. Bãi bồi ven sông vốn yên ắng nay trở nên rộn ràng, người mua kẻ bán, sắc xuân lan khắp triền đất.

Các vườn hoa cúc ở An Châu sẵn sàng đón người dân trong và ngoài địa phương đến tham quan, lựa chọn và mua hoa trực tiếp tại vườn.
Không dừng lại ở sản xuất nông nghiệp, xã Bình Sơn đang tính toán hướng phát triển lâu dài cho làng hoa. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn Phạm Thanh Lương, địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn bà con trồng những loại hoa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu để có sản phẩm quanh năm.
Cùng với đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, từng bước hình thành các tour du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh vườn hoa đến với du khách. Từ mô hình ban đầu, địa phương sẽ nhân rộng ra các khu vực lân cận, tạo thành vùng hoa tập trung gắn với phát triển du lịch.

Các giống cúc phát triển tốt ở An Châu.
Hiện làng hoa cúc thôn An Châu có hơn 10 hộ trồng hoa. Qua nhiều vụ, cây cúc cho thấy khả năng thích nghi tốt với điều kiện địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.
“Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục khuyến khích bà con mở rộng diện tích trồng hoa, có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với hiện nay. Đồng thời, địa phương định hướng xây dựng làng hoa cúc theo hướng bền vững, gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp và tạo điểm nhấn cho địa phương”- ông Lương cho biết.
Ven sông Trà Bồng, hoa cúc vẫn nở vàng trong nắng. Những luống hoa không chỉ báo hiệu Tết đang về, mà còn kể câu chuyện đổi thay của một vùng quê - câu chuyện bắt đầu từ vài luống cúc nhỏ, rồi lớn dần theo mùa Xuân.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/mua-cuc-vang-ben-song-tra-bong.974052.html













