Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng
Hơn một tháng qua, thể thao Đông Nam Á trở thành tâm điểm không mong muốn của người hâm mộ lẫn truyền thông quốc tế, và đồng nghĩa danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Mở đầu là sự cố ồn ào ở giải bóng chuyền U21 thế giới, khi U21 Việt Nam bị hủy kết quả vì một vận động viên không đủ điều kiện tham dự. Từ một cơ hội để quảng bá bóng chuyền trẻ, hình ảnh thể thao Việt Nam trở thành đề tài bàn tán, thậm chí là tranh cãi. Có luồng thông tin cho rằng vấn đề xuất phát từ giấy tờ, trong khi báo chí Thái Lan lại khẳng định vận động viên không vượt qua được kiểm tra giới tính. Dù nguyên nhân cuối cùng là gì, hệ lụy vẫn nặng nề, vận động viên gần như khép lại sự nghiệp, CLB mất đi một tài năng sáng giá, còn bóng chuyền Việt Nam bị ảnh hưởng không nhỏ về hình ảnh.
Khi dư luận còn chưa lắng xuống, bóng đá Malaysia lại thổi bùng ngọn lửa mới. Bảy cầu thủ nhập tịch của họ bị FIFA kết luận sử dụng giấy tờ giả. Khác với sự kín kẽ trong cách xử lý của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới, lần này FIFA đưa ra án phạt rõ ràng là làm giả giấy tờ. Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị quy trách nhiệm, tuyển quốc gia đối diện nguy cơ bị trừ 6 điểm, còn bảy cầu thủ liên quan sẽ bị treo giò một năm. Nếu kháng cáo bất thành, bóng đá Malaysia chắc chắn sẽ chịu tổn thất khủng khiếp, không chỉ về thành tích mà còn ở hình ảnh cả nền bóng đá.

Bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng uy tín nghiêm trọng. Ảnh: Malaysia NT
Thể thao, hơn hết là sự đúng đắn và minh bạch. Bất kỳ nỗ lực nào mà sai sót về tư cách cầu thủ và VĐV đều để lại hậu quả khó lường. Một bản án kỷ luật được dư luận thế giới quan tâm có thể làm đảo ngược cả lịch sử bóng đá một quốc gia.
Với bóng đá Malaysia, cái giá không chỉ là việc bị trừ điểm số hay phạt tiền, mà còn là niềm tin bị sứt mẻ từ khán giả và sự tôn trọng của người hâm mộ. Và không phải ngẫu nhiên mà truyền thông Malaysia dùng từ “xấu hổ” để nói về sự việc của 7 cầu thủ nhập tịch.
Nhìn rộng ra, những sự cố này là lời cảnh tỉnh cho thể thao Đông Nam Á. Muốn vươn tầm, chúng ta cần thành tích, nhưng trên hết phải đúng đắn, minh bạch ngay từ đầu. Bởi một trận thua có thể gỡ lại vào ngày mai, nhưng chuyện mất đi uy tín trên đấu trường quốc tế thì rất khó lấy lại. Và khi niềm tin bị đánh đổi bởi các án phạt từ FIFA hay FIVB, đó là cái giá quá đắt mà không ai muốn trả.